Lật thuyền khi thả lưới đánh cá trên hồ thủy điện, hai vợ chồng mất tích trong đêm

30-03-2026 11:37 | Xã hội
google news

SKĐS - Một vụ lật thuyền xảy ra trong đêm trên hồ thủy điện Chiêm Hóa khiến hai vợ chồng mất tích, con trai may mắn thoát nạn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích.

Sáng 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 29/3, anh N.V.T. (SN 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (SN 1993) và con trai N.T.Đ. (SN 2012) đi thả lưới đánh cá. Khi đến khu vực ven hồ, anh T. phát hiện một thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ và sử dụng để chở vợ con ra giữa hồ.

Lật thuyền khi thả lưới đánh cá trên hồ thủy điện, hai vợ chồng mất tích trong đêm- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trên hồ thủy điện Chiêm Hóa. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trong quá trình di chuyển, thời tiết bất ngờ xuất hiện gió lớn khiến thuyền bị lật. Cả ba người rơi xuống nước, cháu Đ. may mắn bơi được vào bờ, trong khi anh T. và chị H. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Mặc dù điều kiện đêm tối, địa hình lòng hồ phức tạp, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực triển khai công tác cứu nạn xuyên đêm. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí thuyền bị đắm và đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm hai nạn nhân.

Xem thêm bài viết được quan tâm:
Lật thuyền khi thả lưới đánh cá trên hồ thủy điện, hai vợ chồng mất tích trong đêm- Ảnh 2.Bé trai 4 tuổi lạc lên đồi, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm

SKĐS - Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm trong đêm, bé trai 4 tuổi ở Huế được tìm thấy trên khu đồi cách nơi mất tích khoảng 500m trong tình trạng hoảng loạn nhưng sức khỏe ổn định, không bị thương.


Đan Tâm
Ý kiến của bạn