Lập Xuân

17-02-2026 06:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Cha ra đồng giắm lại lúa xuân/ Mẹ đi chợ mở hàng sau Tết/ Đàn én bay về hồn nhiên ao ước/ Cánh đồng mở rộng hơn...

Vòng quay thời gian

hôm qua vừa nói lời từ biệt

gió sớm lập xuân thơm mùi bánh tét

mang thương nhớ ra đi

Phía quê hương cất giấu điều gì

câu trả lời khó lòng tròn trịa

nhưng tất cả những gì có thể

gói ghém dành cho nhau

Mẹ ra chợ têm vội trầu cau

trao tay cha ấm bước xuân lồng lộng

dòng nước khởi nguyên

bén rễ vào mùa

Lập xuân rót nắng mưa

sóng cánh đồng dập dờn xanh lá lúa

quê hương bọc đùm lời hứa

thiêng liêng cúi tạ mạch nguồn


Ngô Ðức Hành
Ý kiến của bạn