Lão nông mang trong mình căn bệnh ung thư và đam mê chế tạo máy móc

18-09-2024 12:43 | Xã hội

SKĐS - Bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối nhưng lão nông Trần Đức Mạnh (61 tuổi, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa) luôn lạc quan và miệt mài nghiên cứu chế tạo máy móc.

Đam mê chế tạo máy móc để quên đi bệnh ung thư

Đến thôn Cư Thạnh hỏi thăm về ông Trần Đức Mạnh, nhiều người dân quý mến và biết rõ số nhà, ngõ hẻm nơi ông ở. Nhiều năm nay, ông là tấm gương giàu nghị lực khi bị ung thư giai đoạn cuối nhưng ít khi người dân trong xã thấy ông buồn chán.

Tạm nghỉ tay sau nhiều giờ gò hàn để chế tạo chiếc máy nghiền thức ăn 3 cấp độ cho heo, ông Mạnh thổ lộ: "Đây là loại máy móc thứ 3 tôi chế tạo thành công sau máy ép phế liệu, máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ. Chính đam mê chế tạo các loại máy móc đã giúp tôi quên đi nỗi đau từ bệnh tật. Mỗi lần chế tạo thành công một chiếc máy, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui".

Ông Mạnh kể tiếp: "Mấy năm trước đi khám bệnh, tôi nhận được kết luận của bệnh viện là mình đã bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Sau mấy đêm mất ngủ, tôi nảy ra ý định phải làm cái gì đó để quên đi căn bệnh quái ác này. Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào chế tạo các loại máy móc. Sở dĩ, tôi chọn công việc này vì trước khi về làm nông dân, thời thanh niên lúc mới học xong cấp 3, tôi có một thời gian vận hành máy cưa, máy cắt cho một lâm trường. Thỉnh thoáng máy hỏng, tôi hay mày mò tự sửa".

Lão nông mang trong mình căn bệnh ung thư và đam mê chế tạo máy móc- Ảnh 1.

Ông Mạnh bên chiếc máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ do mình chế tạo nên.

Chiếc máy đầu tiên được ông Mạnh chế tạo thành công là chiếc máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ. Theo ông Mạnh, chiếc máy này có 2 chức năng chính đó là đưa rơm khô trên những cánh đồng vào máy rồi cuộn chặt thành từng cuộn, đồng thời, cắt sạch gốc rạ, cuộn thành từng bánh.

Ông Mạnh chia sẻ: "Tôi chọn chế tạo loại máy này vì thương người dân quê mình gian nan đi gom rơm khô thủ công sau khi máy gặt thổi ra ruộng, nếu đốt đi thì lãng phí. Các sản phẩm rơm, rạ cuộn được giao lại cho nông dân nuôi, trồng nấm rơm.

Một số bí quyết chế tạo tôi không tiết lộ nhưng cơ bản chiếc máy này có hệ thống cào phía trước, bên trong là các thanh răng cưa đưa rơm vào cho máy cuộn lại".

Ông Mạnh cho biết, máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ của ông chế tạo cứ 10 tiếng hoạt động tốn khoảng 13 lít dầu, thành quả thu được là 600 cuộn rơm để người dân dùng nuôi, trồng nấm.

Lão nông mang trong mình căn bệnh ung thư và đam mê chế tạo máy móc- Ảnh 2.

Rơm trên đồng ruộng được chiếc máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ của ông Mạnh cuộn thành từng cuộn.

"Chế tạo thành công máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ xong tôi đi gom rơm cho cả thôn, lấy giá tiền dầu và một chút tiền công đủ trang trải đời sống. Thấy bà con vui mình cũng vui theo. Đến tháng 9/2024, tôi đã nhân bản thành công 6 chiếc máy cuộn rơm, tận thu gốc rạ và bán đi nhiều tỉnh, thành khác nhau. Đặc biệt, máy được chế tạo chạy bằng bánh xích, có thể di chuyển tốt trên nhiều thể loại địa hình".

Nhiều loại máy móc đã phát huy hiệu quả

Đến nay, ông Trần Đức Mạnh đã trải qua 12 lần hóa trị bệnh ung thư thế nhưng cơ thể ông vẫn cường tráng, khỏe mạnh.

Ông Mạnh thổ lộ: "Tôi chưa bao giờ buồn bã vì bệnh tật cả, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chế tạo máy móc thành công thôi. Mình cứ vui tươi, lạc quan, yêu đời và không ngừng lao động nên đôi lúc quên cả việc đang bị ung thư".

Sau khi chế tạo thành công máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ, ông Mạnh chế tạo tiếp máy ép phế liệu 3 cấp độ. Ở cấp độ một tất cả phế liệu cứng như những cuộn tôn cũ cồng kềnh bỏ vào đều được ép gọn xuống. Ở cấp độ 2-3 là ép các phế liệu mềm hơn như nhựa, vỏ lon bia…

"Máy ép phế liệu được tôi chế tạo hoạt động rất hiệu quả, giá chỉ 5-6 triệu/cái. Hiện đã có người hỏi mua", ông Mạnh nói.

Lão nông mang trong mình căn bệnh ung thư và đam mê chế tạo máy móc- Ảnh 3.

Ông Mạnh bên chiếc máy nghiền thức ăn cho heo do ông chế tạo.

Sau máy ép phế liệu, ông Mạnh chế tạo tiếp máy nghiền thức ăn cho heo với 3 cấp độ, nghiền thức ăn cứng, mềm và rau củ. "Chiếc máy nghiền thức ăn này rất lợi hại, nhiều loại xương rất cứng cho vào 2 phút là nhuyễn thành cám. Nhiều đêm vừa ngồi uống trà vừa nhìn máy mình chế tạo ra hoạt động tốt mà tôi sung sướng lắm. Hiện tôi đang tiếp tục nung nấu ý định chế tạo máy diệt cỏ công nghiệp, hy vọng đầu năm 2025 sẽ thành công", ông Mạnh tâm tình.

Lão nông mang trong mình căn bệnh ung thư và đam mê chế tạo máy móc- Ảnh 4.

Ông Mạnh bên chứng nhận giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần VII do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức được trao tặng cho ông cùng nhiều bằng khen về các thành tích chế tạo máy của mình.

Với thành công chế tạo các loại máy móc của mình, ông Mạnh đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Chiếc máy cuộn rơm và tận thu gốc rạ do ông chế tạo đã đạt giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần VII do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Trò nghèo sáng chế máy phun thuốc trừ sâu từ phế liệuTrò nghèo sáng chế máy phun thuốc trừ sâu từ phế liệu

SKĐS - Thấy bố mẹ đi phun thuốc trừ sâu ngoài đồng về hay mệt mỏi, chân tay nổi đỏ, Vũ Tuấn Thành (lớp 11, trường THPT Hoa Lư A, Ninh Bình) nảy sinh ý tưởng chế tạo máy phun thuốc tự động giúp người thân vơi phần khó nhọc.


Đông Hưng
Ý kiến của bạn