Hai Phiếm rỉ rả:
- Chuyện lãnh đạo được cấp dưới nịnh kiểu như nói câu nào cũng được nghe “Anh nói làm chúng em sáng ra” không hiếm nhưng chuyện nịnh và tự nịnh ở Hội VHNT tỉnh Nghệ An thì quả là hiếm!
- Có gì đặc sắc vậy?
- Là chuyện bà Chủ tịch Hội VHNT tỉnh kiêm nhiệm một lúc chủ tịch… 9 hội đồng sơ khảo chấm giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ 5 của tỉnh này!
- Nghĩa là bà ấy am tường về chuyên môn sâu của các thể loại văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, sân khấu và chỉ đạo chuyên môn cho tất cả nhà văn, văn nghệ sĩ chuyên nghiệp trong tỉnh?
- Có gì là lạ khi bà chuyên viên UBND tỉnh Nghệ An, người soạn thảo quy chế giải thưởng lại bảo là bình thường với lý do: “Là Chủ tịch Hội VHNT nên am hiểu hết 9 chuyên ngành của giải, vì thế tham gia chấm cùng lúc 9 giải là chuyện bình thường!”.
- “Bình thường” nữa là hầu hết thành viên của 9 hội đồng sơ khảo đều rất vô tư đưa tác phẩm vào dự thi trong lúc mình… chấm giải.
- Sao bảo khi xét giải của ai đang ngồi ghế giám khảo thì không được biểu quyết?
- Đúng thế nhưng người chấm biết tác giả là ai nên hầu hết thành viên của 9 hội đồng đều đoạt giải cao. Riêng Hội đồng Thơ có 5 thành viên chấm giải thì 4 người có tác phẩm dự thi đều đoạt giải: Giải A được trao cho bà chủ tịch hội, 2 giải B và 1 giải khuyến khích trao cho 3 thành viên còn lại!
- Hóa ra cứ là lãnh đạo thì đều là siêu nhân, cái gì cũng biết tuốt! Tự nịnh mình đến thế là cùng!
- Vừa đá bóng vừa thổi còi thì “tự nịnh” nhất là có lợi lộc trong đó cũng là tất nhiên!
Cả Nghĩ