Lãng phí

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Đọc báo xong tôi mới hay lãng phí không chỉ là chuyện làm phí phạm tiền bạc của cải...

Hai Phiếm bảo:

- Đọc báo xong tôi mới hay lãng phí không chỉ là chuyện làm phí phạm tiền bạc của cải...

- Thế thôi chứ còn phí cái gì nữa?

- Phí chất xám và phí cả... người!

- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Thì đang có chủ trương cấp phường, xã không cần HĐND và tất nhiên không còn cả ông chủ tịch hội đồng. Đến cả chức vụ bí thư, chủ tịch cũng được gộp lại thành một...

- Chủ trương này rất hợp lý nhưng liên quan gì tới chuyện lãng phí?

- Tôi không biết, nhưng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho rằng, cơ chế tồn tại song song cả chức vụ bí thư lẫn chủ tịch của UBND có những hạn chế nhất định khó khắc phục như nội dung hoạt động dễ chồng chéo, vấn đề trách nhiệm khó phân định. Người có năng lực nhất, tài giỏi nhất đã được chọn là người đứng đầu tổ chức đảng các cấp. Vậy thì, “anh giỏi thì anh phải nắm quyền” họ nên nắm luôn cương vị điều hành chính quyền trực tiếp. Khi đó, người giỏi có được sự sát sao hơn với công việc và nhân dân. Tất nhiên, quyền lực ấy luôn đi kèm với trách nhiệm nặng nề hơn.

- Quá chí lý! Người giỏi thì phải nắm quyền. Nếu đã có một người giỏi nhất đứng đầu tổ chức đảng các cấp, thì nên quy quản lý về một mối cho thống nhất, khỏi có sự chồng chéo trong quan hệ và trong việc ra quyết định.

- Thế cho nên ông Nguyễn Văn An mới bảo: “Chứ sinh ra anh có uy tín nhất, năng lực nhất, quyền lực nhất mà chỉ để “lắng nghe” thì quá lãng phí”.       
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn