Lãng phí!

Xã hội
Trong ảnh là một góc của bãi tạm giữ xe vi phạm tại Thủ đô Hà Nội. Thực tế có đến hàng nghìn chiếc xe “bị bỏ rơi” qua mưa nắng dãi dầm đã chuẩn bị thành sắt vụn,

(SKDS) - Trong ảnh là một góc của bãi tạm giữ xe vi phạm tại Thủ đô Hà Nội. Thực tế có đến hàng nghìn chiếc xe “bị bỏ rơi” qua mưa nắng dãi dầm đã chuẩn bị thành sắt vụn, không hiếm xe tay ga trị giá cả trăm triệu đồng.

Thành phố thiếu kinh phí làm bãi giữ, còn các thủ tục để “giải tỏa” bớt thì cực kỳ phức tạp và liên quan đến nhiều cơ quan như thanh tra giao thông, Sở Tài chính.... Quy trình để đưa xe vi phạm ra bán đấu giá kéo dài tới tận nửa năm, dẫn đến số xe tồn đọng ngày càng lớn. Trong khi nhiều người dân nghèo chỉ mong có chiếc xe để làm cần câu cơm, thì “kho sắt vụn tương lai” này quả là một sự lãng phí.
Ảnh:Bá Đô
Lời bình:Hoàng Lê

Ý kiến của bạn