
Khoảng 23h, những người lao động nghèo vẫn oằn mình trên những chiếc xe đạp, gánh hàng rong, bám trụ trên từng con đường, ngõ phố Thủ đô.

Càng về khuya trời càng lạnh, dòng người thưa thớt hẳn nhưng vẫn có những người cần mẫn đi tìm từng mảnh bìa, vỏ lon còn sót lại trên đường để kiếm thêm thu nhập.

Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm, chị Trang, người bán đồ ăn nóng bằng xe đẩy chia sẻ: "Ngày nào hai mẹ con tôi cũng bắt đầu công việc từ 15h đến gần sáng hôm sau. Công việc tuy vất vả, thức khuya dậy sớm nhưng làm lâu nên đã quen. Mấy ngày này trời lạnh, mọi người ngại ra đường vào buổi tối nên ế ẩm hơn mọi khi".

Vừa nướng ngô, khoai cho khách trên đường Lê Quang Đạo, chị Dung cho biết: "Thời tiết lạnh thế này nên có nhiều các bạn trẻ đến ăn để sưởi ấm, hàng của tôi bán đến 1 giờ sáng, mỗi đêm bán được hàng trăm bắp ngô, củ khoai. Tuy hơi vất vả nhưng 'có đồng ra đồng vào' cũng phấn khởi".

Gần 12h đêm, công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội.

Càng về khuya, thời tiết càng lạnh, người lao động phải mặc thêm áo mưa để giữ ấm cơ thể.

Mặc cho thời tiết giá lạnh, người thợ sửa chữa xe máy luôn có mặt mọi lúc mọi nơi khi có khách yêu cầu.

Gần nửa đêm, trong cái lạnh 'cắt da, cắt thịt' các tài xế xe ôm công nghệ vẫn mỏi mòn chờ những cuốc xe tiếp theo.