Ngày 28/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026). Sự kiện không chỉ là dịp tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, mà còn là hành trình trở về nguồn cội, khơi dậy những giá trị bền vững của ngành y tế Việt Nam.
Trước đó, toàn thể đại biểu (đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và nhiều cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM, Tây Ninh) đã đến dâng hương tại Đồi 82 Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên – nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không gian tĩnh lặng, những nén hương được thắp lên như nhịp cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa những người đang sống với các thế hệ đã ngã xuống.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch tại Đồi 82.
Tri ân từ ký ức chiến tranh đến trách nhiệm hôm nay
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Trung Chiến – nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam – nhấn mạnh, ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, khép lại chặng đường đấu tranh gian khổ, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất.
Trong dòng hồi tưởng đầy xúc động, bà khẳng định: Chiến thắng ấy không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh.
"Những cán bộ y tế có mặt hôm nay đến đây để thắp nén hương tưởng nhớ những bậc cha anh – những người đã cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân" - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam Trần Thị Trung Chiến nói.

Cán bộ Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Dân y ở Đồi 82.
Theo bà Trần Thị Trung Chiến, hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất, đất nước đã không ngừng vươn lên, trong đó ngành y tế ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng: Từ nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị đến cải thiện chế độ cho đội ngũ cán bộ. Những thành tựu ấy là nền tảng để ngành y bước vào giai đoạn phát triển mới – hiện đại, hội nhập và bền vững.
Không dừng lại ở việc ôn lại lịch sử, buổi lễ còn gửi gắm thông điệp rõ ràng về trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của hòa bình – độc lập, những điều đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Tiếp nối những công trình nhân văn của ngành y
Một điểm nhấn quan trọng trong phát biểu của bà Trần Thị Trung Chiến là báo cáo về các hoạt động giàu tính nhân văn của Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam trong thời gian qua.
Nổi bật là việc thực hiện dự án tạc tượng các danh nhân y tế tại khu di tích. Đến nay, tổng số tượng đã lên tới 15, trong đó có tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh đặt trang trọng trong nhà truyền thống. Công trình không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành y trong lịch sử dân tộc.

Đoàn cán bộ dâng hương tưởng nhớ các danh nhân y tế tại khu di tích.
Song song đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai hiệu quả như: Trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ người dân khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân tại vùng căn cứ cách mạng. Những nghĩa cử ấy góp phần lan tỏa tinh thần "lương y như từ mẫu" trong bối cảnh mới.
Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, cán bộ y tế và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đã mang lại những mái ấm thiết thực, tiếp thêm động lực cho những phận đời còn nhiều gian truân.
Không ít câu chuyện xúc động đã được chia sẻ: có những trường hợp bệnh nhân được hỗ trợ kịp thời trong những ngày cuối đời; có những gia đình lần đầu tiên nhận được sự giúp đỡ sau nhiều năm âm thầm chịu đựng khó khăn. Tất cả đã làm nên chiều sâu nhân văn cho hành trình "đền ơn đáp nghĩa" của ngành y.
Gìn giữ ký ức, bồi đắp tương lai
Theo bà Trần Thị Trung Chiến, việc xây dựng, gìn giữ Khu di tích Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam không chỉ nhằm lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn tạo không gian giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.
Những tư liệu, hiện vật, cùng các công trình như nhà truyền thống, vườn thuốc nam, khu tưởng niệm… đã góp phần tái hiện sinh động một thời kỳ gian khó nhưng đầy hào hùng của ngành y trong chiến tranh.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến (thứ 2 từ trái) cùng với đại biểu trao tặng 5 tủ thuốc gia đình.
Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục vận động nguồn lực để bảo tồn, nâng cấp các hạng mục tại khu di tích; đồng thời duy trì các hoạt động hỗ trợ hội viên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
"Chúng ta không chỉ tri ân quá khứ, mà còn phải có trách nhiệm với hiện tại và tương lai" - bà nhấn mạnh.
Khép lại buổi lễ, những cái bắt tay, những ánh mắt và cả những phút lặng im đã nói lên nhiều điều hơn lời nói. Giữa không gian xanh của vùng căn cứ xưa, ký ức chiến tranh dường như vẫn còn hiện hữu, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình hôm nay.
Hành trình "về nguồn" không chỉ là một nghi thức, mà là sự tiếp nối – nơi truyền thống được gìn giữ, trách nhiệm được trao truyền và tinh thần của những "chiến sĩ áo trắng" tiếp tục được thắp sáng trong kỷ nguyên mới.
