Làng “đom đóm” mỏi mòn chờ... sáng

Xã hội
Đó là thực trạng đang diễn ra tại khu 15 xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Từ nhiều năm qua, người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn khi phải sử dụng dòng điện không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt cũng như việc sản xuất bình thường.

Đó là thực trạng đang diễn ra tại khu 15 xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Từ nhiều năm qua, người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn khi phải sử dụng dòng điện không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt cũng như việc sản xuất bình thường. Vào mỗi buổi tối, hơn 100 hộ gia đình tại khu vực này vẫn phải chấp nhận sống cùng với đèn dầu và nến. 

Làng “đom đóm” mỏi mòn chờ... sáng 1Bóng điện chập chờn không ổn định bằng... đèn dầu.
 
Làng “đom đóm” mỏi mòn chờ... sáng 2

Muốn học dưới đèn điện các em nhỏ phải dậy từ 3, 4 giờ sáng.

Các thiết bị điện tử khác được mua sắm về như tivi, nồi cơm điện, quạt điện... cũng đều trong tình trạng để cho... đẹp vì dòng điện quá yếu không đủ tải. Tâm sự với chúng tôi trong tâm trạng đầy bức xúc, anh Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Mùa hè nóng nực thế này, mặc dù có quạt nhưng chúng tôi cũng không thể dùng được, bóng điện thì đỏ hoe như đom đóm đực, cứ lóe lên được 5 phút rồi lại tắt ngấm 15 phút thì làm sao mà chịu nổi”. Bên cạnh đó, do việc không đủ thắp sáng khiến cho việc học của các em nhỏ nơi đây cũng chịu không ít những thiệt thòi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết để có thể học được bài về nhà các em nhỏ nơi đây thường phải dậy từ 3, 4 giờ sáng vì lúc này khi có ít phương tiện dùng bằng điện thì bóng điện mới có khả năng cung cấp đủ sáng cho các em học bài. Tuy nhiên, có nhiều lúc dù dậy sớm, nhưng do điện chập chờn không ổn định, nhiều khi các em cũng không thể tiếp tục học được. Được biết, trong những cuộc họp người dân khu 15 đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp lãnh đạo xã Phượng Vĩ trong việc đặt thêm trạm biếp áp và nâng cao hệ thống điện lưới, tuy nhiên không hiểu vì sao qua thời gian đã lâu mà những lời “hứa” trên vẫn nằm trên giấy, chưa đi vào hiện thực. Rất mong chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa và sớm có biện pháp khắc phục để làng “đom đóm” không còn cảnh từng ngày mỏi mòn chờ một dòng điện mới, qua đó tạo điều kiện để người dân nơi đây có cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao dân trí, đồng thời bớt đi phần nào khó khăn cho các em nhỏ trên con đường cắp sách tới trường kiếm tìm tri thức. 

Bài và ảnh: Đặng Nhường




Ý kiến của bạn