Hai Phiếm cười méo xệch:
- Chuyện có một không hai ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đổi chỗ giữa Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo về làm Bí thư phường và Bí thư phường về làm Trưởng phòng GD-ĐT khiến dư luận xôn xao...
- Cứ tưởng Trưởng phòng GD-ĐT được đổi chỗ ngồi vào ghế Phó Chủ tịch thị xã...
- Thôi thì làm Bí thư một phường cũng coi như là “luân chuyển” cho có thực tế để cất nhắc nhưng Bí thư phường “bỗng dưng” trở thành Trưởng phòng Giáo dục thì quá hài hước!
- Dân thấy hài nhưng ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Nội vụ thị xã không thấy hài vì luôn làm đúng quy định với lý do là không có điều khoản nào nói Trưởng phòng GD-ĐT phải có nghề dạy học.
- Đúng là miệng quan! Nói lấy được thế thì thử hỏi xin làm giáo viên trong thị xã có cần bằng tốt nghiệp sư phạm không? Rồi bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó có phải qua 5 năm công tác dạy học không? Vậy lãnh đạo cả ngàn giáo viên với cả trăm hiệu trưởng, hiệu phó từ nhà trẻ, mầm non đến cấp 1, cấp 2 mà không có nghề sư phạm, không hiểu biết công việc dạy học thì lãnh đạo kiểu gì, chỉ đạo, nhận xét đánh giá ra sao?
- Chắc ông Trưởng phòng Nội vụ nghĩ công việc lãnh đạo là chỉ có “phán”, đúng sai gì cấp dưới đều răm rắp nên bất cứ ai, ngồi đâu ở bất cứ vị trí nào cũng lãnh đạo được...
- Không khéo nay mai ông chủ tịch phường nào đấy cũng có thể đổi sang ngang thành trưởng phòng y tế, trưởng phòng y tế có thể đổi chỗ sang làm trưởng công an huyện, trưởng công an huyện làm trưởng phòng giáo dục... vì quy định có bắt lãnh đạo phải biết nghề đâu.
- Một chủ trương đúng nhưng luân chuyển thế này thì... chết dân.
Cả Nghĩ