Làm thẳng và nói thẳng

Xã hội
- Hoan hô Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành đợt kiểm tra phòng khám tư nhân trên toàn địa bàn, phát hiện nhiều phòng khám quảng cáo quá mức, quá phạm vi hành nghề cho phép, quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định và năng lực chuyên môn của các phòng khám.

Hai Phiếm phấn khởi:

- Hoan hô Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành đợt kiểm tra phòng khám tư nhân trên toàn địa bàn, phát hiện nhiều phòng khám quảng cáo quá mức, quá phạm vi hành nghề cho phép, quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định và năng lực chuyên môn của các phòng khám.

- Thế mới đúng chức năng thanh tra chứ!

- Hoan nghênh cả báo SK&ĐS đã phát hiện thêm nhiều phòng khám khác mà Thanh tra chưa kịp “viếng thăm” để phát hiện thêm cái sự “thu tiền cắt cổ, cho thuốc mập mờ”. Các anh chị PV đã giả làm bệnh nhân, cung cấp giá chém như chai 250ml glucose 5% trên giá niêm yết chỉ có 8.880 đồng nhưng thực tế phòng khám lại bán cho bệnh nhân với giá 300.000 đồng. Rồi còn rất nhiều chi tiết cụ thể khác…

- Làm thẳng thế vì quyền lợi người bệnh là tốt. Nhưng có điều trên tivi lại nói những phòng khám này là “phòng khám có yếu tố nước ngoài” thành ra chả biết là nước nào khi ở Hà Nội còn có cả các cơ sở y tế như Việt - Nhật, Việt - Pháp, Việt - Hàn… Nói chung chung thế này dễ oan các phòng khám “có yếu tố nước ngoài” hoạt động tử tế lắm!

- Thì SK&ĐS đã nói thẳng ra là Phòng khám Đông y Trung Quốc A, B... đấy thôi!

- Có thế chứ. Làm thẳng, nói thẳng để dân biết mà tránh! Nhưng sao có báo không nói thẳng ra nhỉ!

- Chắc vì tế nhị chăng?

- Quan hệ hai nước là hữu nghị nhưng công dân làm sai thì phải chỉ ra cho rõ chứ. Như tôi với bác thân thiết nhưng con cháu chúng ta làm bậy thì phải gọi đích danh như cháu ông Hai Phiếm chứ sao lại bảo là cháu hư  “có yếu tố hàng xóm” thì có phải oan cho con cháu nhà hàng xóm khác không!

Rồi Hai Phiếm gật gù:

- Vì dân, cứ phải làm thẳng, nói thẳng. Không gì bằng công khai, minh bạch!    

       Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn