(SKDS) - Mình cưới thật em nhé! - Bộ phim truyền hình tình cảm – hài dài 30 tập của đạo diễn Xuân Phước đang phát sóng trên VTV3 lúc 21g20 thứ 2, 3, 4 hàng tuần thu hút được khá đông sự quan tâm theo dõi của khán giả. Điều đặc biệt, Mình cưới thật em nhé là phim đầu tiên đề cập đến cuộc sống, số phận của những người bệnh tâm thần. Thông qua từng nhân vật, bộ phim đề cập đến những vấn đề gai góc của giới trẻ khi phải đối mặt với khó khăn trong công việc, tình cảm… Đạo diễn Xuân Phước chia sẻ về bộ phim anh làm.
Sự vui nhộn của các bệnh nhân tâm thần trong trại, tình cảm họ dành cho nhau thật trong sáng, có vẻ ngây ngô cũng như sự ngộ nhận của họ với những người quanh mình...điều đó làm cho khán giả có những nụ cười cảm thông và trân trọng.
Khó khăn nhất đối với anh khi thực hiện bộ phim này là gì?
Cảnh trong phim Mình cưới thật em nhé. Ảnh: ĐLP |
Nội dung phim Mình cưới thật em nhé! Hai bạn trẻ Kiên và Linh đều gặp những biến cố đầy bất ngờ, đẩy họ vào những khoảng tuyệt vọng, khiến tâm thần bất ổn, mất niềm tin vào cuộc sống... Họ vô tình gặp nhau trong bệnh viện tâm thần và nảy sinh tình cảm yêu đương rất ngô nghê... Họ tự cưới nhau rồi ai về phòng đó... Những rắc rối nảy sinh khi bỗng nhiên một người "lành bệnh" trở về với cuộc sống bình thường, quên hết câu chuyện đã xảy ra trong bệnh viện còn một người vẫn còn bị bệnh và quyết đi tìm “chồng” khi anh đã rời viện... Diễn biến bộ phim là những tình huống hài hước, hiểu lầm cười ra nước mắt, những tỉnh tỉnh – điên điên để rồi những nhân vật trong phim nhận ra ý nghĩa hạnh phúc và sống với cảm xúc thật của chính mình. |
Thực tế, anh đã phải tìm hiểu về những bệnh nhân “đặc biệt” này như thế nào?
Tôi đã phải tìm hiểu về họ thông qua sách báo, thậm chí phải đến tham quan những khu điều trị tâm thần của bệnh viện. Rất may là tôi cũng có được sự tư vấn nhiệt tình của ban lãnh đạo bệnh viện nhằm đảm bảo về mặt logic trong quá trình chuyển biến từ “điên” sang “tỉnh” của nhân vật.
Chỉ đạo cho các diễn viên của mình nhập vai những bệnh nhân tâm thần mỗi người một vẻ, với anh có khó không?
Làm phim này cực lắm, mỗi nhân vật là một thế giới riêng biệt, khi diễn viên nhập vai là lúc mình khó chỉ đạo nhất. Không thể quay “người thật việc thật” nên tôi phải huy động gần 20 diễn viên vào vai bệnh nhân tâm thần. Dù các bệnh nhân này luôn quậy phá làm không khí bệnh viện náo động nhưng thông qua từng nhân vật, bộ phim đề cập đến những vấn đề gai góc của giới trẻ khi phải đối mặt với công việc, tình cảm…
Trong số các diễn viên tham gia bộ phim, anh ấn tượng với diễn xuất của ai nhất? Vì sao?
Ngoài những nhân vật xuyên suốt phim, tôi rất thích các bạn đóng vai bệnh nhân. Những cảnh mà các bạn ấy đóng rất khó bởi nếu diễn kém rất dễ trở thành bôi bác người bệnh. Cũng may là các diễn viên đều là những người có tay nghề, có tên tuổi, thậm chí đã từng đóng vai chính ở những bộ phim khác.
Đúng là không phải ai cũng có thể dễ dàng hóa thân vào vai người điên. Tại sao trong số rất nhiều diễn viên anh lại chọn Lương Thế Thành và Diệp Bảo Ngọc đảm nhận hai vai chính – hai nhân vật người điên trong phim?
Thành là học trò của tôi nên tôi hiểu cách diễn và cách nhập vai rất tốt của cậu ấy. Còn Diệp Bảo Ngọc vốn là Hoa hậu của cuộc thi Phụ nữ thời đại 2011 nên tôi nhìn thấy ở cô ấy tiềm ẩn một nội lực diễn tốt và tươi mới. Diễn xuất của họ với tôi là tuyệt vời.
Xin cảm ơn anh!
Khánh Huyền (thực hiện)