Lạm phát... “thần thánh”!

Xã hội
Sao dạo này lắm chuyện kỳ dị xảy ra thế nhỉ. Cái giếng bình thường bỗng một hôm thành giếng chứa nước thánh chữa được bách bệnh.

- Sao dạo này lắm chuyện kỳ dị xảy ra thế nhỉ. Cái giếng bình thường bỗng một hôm thành giếng chứa nước thánh chữa được bách bệnh. Mấy hòn cuội bên suối được nhặt về cũng thành ngọc thần chữa bệnh. Rồi một khu vườn cũng có thể trở thành bệnh viện cứ việc đến lăn ra ngủ là hết bệnh....

- Thì các cụ đã bảo vẽ ma quỷ là dễ nhất vì chả ai thấy, vẽ người, vẽ trâu bò mới khó. Chuyện chữa bệnh, thầy thuốc chữa thế nào biết ngay chứ "thần thánh" chữa bệnh thì cứ đợi đấy, khỏi được là thiêng mà không khỏi là do tâm không thành...

- Chữa bệnh cũng là một phần vì tâm lý dân ta "có bệnh thì vái tứ phương" chứ mấy ông bà béo tốt cũng quanh năm đền này phủ nọ những mong thánh thần phù hộ. Không biết các địa phương có các đền phủ "thiêng" hoặc các thầy lang được thánh thần chọn ra "cứu độ chúng sinh" đang hành nghề không giấy phép có biết và ngăn cản cho dân đỡ lầm lạc và tốn kém không nhỉ...

- Biết thì vẫn biết nhưng cái mà các vị biết rõ hơn là người tứ xứ đến đông thì địa phương mọc ra muôn ngàn dịch vụ từ trông xe, mở quán đến cho thuê trọ. Dịch vụ mọc ra thì địa phương thu được lệ phí, cái "lợi" cũng thật đủ điều...

- Xem ra vì cái lợi trước mắt mà người ta dễ bỏ qua cái hại lớn lâu dài...

- Vậy nên "thần thánh" mới lạm phát nhiều như thế này chăng. Lạy giời ngày mai bà xã đi chợ vớ được con cua có hình lạ trên mai, tôi với bác đi "tuyên truyền", thiên hạ đổ đến xem tha hồ hốt bạc.

- Nhất trí! Có khi cua cũng chữa được bệnh...

- Chắc chắn rồi...

- Lạy giời cho tôi và bác vớ được con cua hoặc hòn đá lạ...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn