Làm lãnh đạo tỉnh... thích thật (!)

Xã hội
Hai Phiếm đọc báo xong, sang nhà Nghĩ tôi mà rằng:

Hai Phiếm đọc báo xong, sang nhà Nghĩ tôi mà rằng:

- Làm lãnh đạo tỉnh thích thật!

- Khổ chứ thích gì! Trách nhiệm lớn lo bao nhiêu việc chứ làm phó thường dân là xong việc về nhà ngủ khì...

- Một vị Phó chủ tịch một tỉnh miền Trung phụ trách lĩnh vực khai thác khoáng sản đứng trước kết luận Thanh tra số 128 của Chính phủ khi chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh này đã trả lời báo chí rất vô tư rằng "UBND tỉnh chỉ chịu trách nhiệm liên đới trong quản lý và điều hành!".

- Nhưng khai thác trên địa bàn tỉnh, tỉnh cấp phép. "Liên đới" là sao?

-Là vì tại... các cơ quan tham mưu cấp dưới mới phải chịu trách nhiệm chính. Vì thế cho nên Trưởng phòng khoáng sản Sở TN-MT bị khiển trách và điều chuyển công tác khác. Sở Xây dựng cũng có một cán bộ bị kỷ luật khiển trách và một số phòng phụ trách Sở Xây dựng cùng làm kiểm điểm liên quan. Còn những người khác thì kiểm điểm rút kinh nghiệm.

- Thế vị Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp ký giấy phép thì sao?

- Nghe vị PCT tỉnh trả lời đây này: "Tôi được tỉnh giao cho công tác quản lý về vấn đề này là rất nhạy cảm... Những sai phạm trong công tác quản lý khoảng sản, tôi tự nghiêm khắc rút kinh nghiệm để điều hành tốt hơn...".

- Lại nghiêm khắc rút kinh nghiệm?

- Thì bác còn muốn thế nào nữa? Người ta bận trăm công ngàn việc, ký giấy phép sai là tại tham mưu, quản lý lỏng lẻo là do cấp dưới.

- Giá có một lời xin lỗi nhân dân và xin từ chức vì không đảm đương được công việc...

Hai Phiếm dứ tay về phía Nghĩ tôi:

- Vị này... không bao giờ nhận sai và không bao giờ có lỗi nhá!
 
Nghe đến đây thì Nghĩ tôi chỉ còn biết ôm đầu nhìn ông bạn già và gật theo:
 
- Làm lãnh đạo tỉnh thích thật!
 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn