Làm gì cũng phải nghĩ chứ!

15-02-2016 08:28 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm buồn thiu: - Thế là chính sách sinh viên cử tuyển được Nhà nước hỗ trợ trong đào tạo đã bị bỏ ở nhiều tỉnh.

Hai Phiếm buồn thiu:

- Thế là chính sách sinh viên cử tuyển được Nhà nước hỗ trợ trong đào tạo đã bị bỏ ở nhiều tỉnh.

- Bỏ là bỏ thế nào? Sinh viên diện này ra trường được bố trí công việc vào những vị trí còn thiếu hụt nhân lực, tạo sức bật cho địa phương.

-  Nhưng trên thực tế, hàng loạt sinh viên diện này ra trường vừa không có việc làm, vừa vướng cảnh nợ nần sau thời gian học ĐH chỉ vì các địa phương thiếu căn cứ vào tình hình thực tế, không xác định được nguồn nhân lực và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mình.

- Chả hiểu thế nào cả.

- Các cháu thường được cử tuyển vào ngành quản trị kinh doanh mà về xã thì cần gì “quản trị kinh doanh”. Không ít cháu sau khi ra trường không có việc làm phải “quên” tấm bằng tốt nghiệp để lao vào cuộc mưu sinh với đủ loại việc như nuôi gà lợn, vác gỗ, đào đất thuê hoặc làm phụ xe, bán vé số dạo, ...

- Thế cái khoản “Nhà nước hỗ trợ trong đào tạo” thành ra lãng phí à? Ai phải trả?

- Chính các cháu còn đang nợ đìa ra vì ngoài học phí và chút tiền trợ cấp hằng tháng còn phải vay mượn cho bao khoản chi khác khi sểnh nhà...

- Thế người, nơi quyết định cử tuyển có phải “đền” khoản hỗ trợ không hiệu quả?

- Tập thể quyết định mà.

- Giời ạ, làm gì cũng phải nghĩ trước - sau chứ! Thế này thì làm khổ các cháu và chết tiền dân à?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn