Làm đẹp

Thời sự
Chị Thông chuẩn bị đi làm thì cái Thắm, cái Thiết con dì Hai chạy sang hốt hoảng: - Bác ơi! Chúng cháu không hiểu sao bị...
Chị Thông chuẩn bị đi làm thì cái Thắm, cái Thiết con dì Hai chạy sang hốt hoảng: - Bác ơi! Chúng cháu không hiểu sao bị...

Rồi cả hai nước mắt ngắn dài kể lể sự tình: Cái Thắm vì vòng 1  “khiêm tốn” nên cảm thấy tự ti, nghe bạn bè xúi bẩy tự động đi nâng ngực. Nhưng giờ ngực lúc nào cũng căng tức, đau nhói như muốn… “nổ” , còn cái Thiết thì nước da “cơ bản” cũng thấy thẹn với bạn bè nên hễ ra đường là lại điểm tô son phấn. Nhưng cũng như chị, đẹp chẳng thấy đâu mà chỉ thấy da trở nên sạm hơn, nổi đầy mụn bọc... Nghe xong câu chuyện, chị Thông chăm chú quan sát hai đứa cháu dại dột rồi  lắc đầu:

- Khổ lắm! Ai bảo chúng mày xấu? Cái Thắm thì xinh xắn thùy mỵ, vòng 1 có “khiêm tốn” một chút nhưng khi lấy chồng, gái gặp hơi trai có mà... Còn cái Thiết, cháu có nhớ câu Trắng mà trắng bủng trắng xanh- Ngăm ngăm da quạ thì anh yêu liền, rồi câu Cái nết đánh chết cái đẹp không? Làm đẹp đối với phụ nữ là nhu cầu chính đáng, nhưng phải có kiến thức hiểu biết chứ không phải bạ đâu làm đấy thì chỉ tổ vác vạ vào thân! Ai đời lại trát cả mấy lớp phấn rởm vào như mặt gỗ thế này, thảo nào...Thôi, ngay bây giờ hai đứa phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ khám và tuyệt đối không được tự động... “làm đẹp” kiểu này nữa!   

Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn