- Công an TP.HCM quy định các chiến sĩ không được mang quá 100.000 đồng trong túi khi làm nhiệm vụ. Để quy định này được thực thi nghiêm chỉnh sẽ luôn có lực lượng giám sát và kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện số tiền vượt quá 100.000 đồng thì xem như đó là tiền mãi lộ.
- Quá hay! Hoan hô Công an TP.HCM đã quyết tâm chấn chỉnh tác phong, phẩm chất đạo đức của lực lượng CSGT bằng những biện pháp cụ thể!
- Nhưng lại có người bảo “Quy định không quá 100.000 đồng” cũng là một biện pháp, nhưng có thể chưa phù hợp, bởi vì mỗi cá nhân có quyền mang theo tiền để phục vụ cho những nhu cầu riêng của mình, trong đó có những nhu cầu cần thiết vượt trên số tiền quy định.
- Đi làm công vụ chứ đâu phải đi chơi! 100 ngàn đồng là đủ uống nước, ăn nhẹ rồi. Làm gì có chuyện phải tiêu trong khi đang làm nhiệm vụ!
- Lại có người bảo nếu CSGT vẫn nhận hối lộ và không đút vào túi mình mà để ở cột điện gần đấy, chặn cục gạch lên rồi alô cho người nhà đến đem về thì sao?
Kể cả cấm mang ĐTDĐ thì CSGT đứng ở đâu, người nhà đến đấy đem tiền cất giấu đem về?
Nghĩ tôi cáu:
- Thấy điều gì hay thì phải ủng hộ. Ngồi mà tán thì chả làm được điều gì hết! Chống tiêu cực tất nhiên là chống từ gốc nhưng trước mắt phải có biện pháp gây khó khăn cho người định tiêu cực chứ với kẻ quyết tiêu cực thì họ có trăm mưu ngàn kế...
- Thế cái “gốc” mà bác bảo là gì?
- Cấp trên của các anh CSGT đừng nhận quà của cấp dưới chẳng hạn!
CẢ NGHĨ