Đối tượng lừa đảo xưng là người của Bộ Y tế và “nhắm” tới là các công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP. HCM và “ép” họ phải mua cuốn sách có tên “Quy định pháp luật mới về vệ sinh an toàn thực phẩm” (in tên Nhà xuất bản Lao động) với giá 380.000 đồng để được “nương tay” khi có đoàn thanh tra về ATVSTP. Nhiều doanh nghiệp bị... dính đòn hù.
Ngày 19/5, Công an phường 17, quận Gò Vấp TP.HCM đã xác nhận với Sở Y tế TP.HCM việc đang tạm giữ một người liên quan để điều tra tiếp vụ việc này. Đối tượng là Trần Minh Thông, sinh 1983 (quê thôn Văn Ly, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), một trong những đối tượng bán cuốn sách trên cho Công ty bánh kẹo Mina (TP.HCM) và bị công ty này phát hiện, tố cáo.
Công an phường 17, quận Gò Vấp xác nhận sự việc. |
Theo một cán bộ Sở Y tế TP. HCM, đối tượng lừa đảo xưng là người của Bộ Y tế và “nhắm” tới là các công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP. HCM và “ép” họ phải mua cuốn sách có tên “Quy định pháp luật mới về vệ sinh an toàn thực phẩm” với giá 380.000 đồng để được “nương tay” khi có đoàn thanh tra về ATVSTP. Cán bộ này cũng cung cấp số điện thoại của một người tên Kiệt (“đồng nghiệp” của Trần Minh Thông), và ngay chiều 19/5, chúng tôi đã liên hệ, đặt vấn đề mua cuốn sách trên thì được người này cho địa chỉ 51 Phạm Ngọc Thạch (Văn phòng phía Nam của Bộ Y tế). Khi chúng tôi thắc mắc: “Giờ này muộn rồi mà Văn phòng Bộ vẫn làm việc à?” thì người này ngập ngừng một lát rồi nói cho chúng tôi tại một địa chỉ khác, tại số 74 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM. Theo hẹn, chúng tôi tìm địa chỉ trên nhưng có rất nhiều địa chỉ 74 Hai Bà Trưng nhưng toàn là nhà hàng, quán ăn và shop thời trang. Duy chỉ có một cơ quan hành chính duy nhất là... Chi cục Hải quan Điện tử TP.HCM. Thử vào hỏi, thì được biết không có nhân viên nào tên Kiệt và cũng không hề biết thông tin gì như vụ việc báo nêu. Bấm máy gọi lại số điện thoại người hẹn thì... máy đã khóa.
Sáng 20/5, trao đổi với PV báo Sức khỏe & Đời sống, bà Phạm Kim Ngọc, Phó phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng phía Nam, Bộ Y tế cho biết, đã nhận được những thông tin liên quan đến việc này. Theo số điện thoại của “người hẹn” mà các công ty thực phẩm tới đây liên hệ cung cấp, bà Ngọc đã hỏi tổng đài Viettel xem số điện thoại đó của cơ quan nào thì tổng đài Viettel cho biết số điện thoại trên đã đăng ký bảo mật thông tin. Bà Ngọc khẳng định: “Văn phòng 2 Bộ Y tế không hề có công văn, chỉ thị hay phối hợp với công ty nào tổ chức bán sách hay hồ sơ gì liên quan đến ATVSTP. Nhiều công ty, doanh nghiệp, có cả doanh nghiệp lớn như Co.op Mart thời gian qua đến đây xin gặp anh Mạnh, anh Kiệt hay chị Ngân... để mua hồ sơ và cuốn sách trên nhưng cơ quan chẳng biết những người đó là ai cả. Tôi cũng chưa biết cuốn sách đó ra làm sao”. Những bảo vệ ở đây cũng cho biết, liên tiếp trong tuần qua có hàng trăm nhân viên các công ty thực phẩm trên địa bàn TP.HCM cũng đến hỏi và tìm mua hồ sơ, cuốn sách trên. Nhiều người đến đây cũng cho biết, ngoài địa chỉ 51 Phạm Ngọc Thạch, những “người bán sách” còn cho họ một địa chỉ tại số 3 Phạm Ngọc Thạch (Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam).
Trước vụ việc này, Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để ngăn chặn hành vi lừa đảo đồng thời khuyến cáo các cơ sở nên cảnh giác với những chiêu lừa dạng này.
Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng có nhiều người giả danh cán bộ Sở Y tế để đi bán hóa chất đổ bồn cầu bị phát hiện và xử lý.
Tuân Nguyễn