Cháu N.N.T. (SN 2006), đứa con duy nhất của vợ chồng chị H.T.N.U. (SN 1980, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) không may mắc chứng câm điếc từ khi mới sinh. Chị đã đưa con đi chữa trị ở nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng vẫn không có kết quả. Đầu năm 2010, nghe người quen giới thiệu, gia đình chị tìm đến nhà “thầy Lanh” (ở thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh,cùng huyện Phú Ninh) để chữa bệnh cho con.
Với kiểu chữa bệnh của "thầy Lanh" (ở thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) sẽ còn nhiều người dân vừa mất tiền, bệnh vẫn mang. |
Hơn một năm trôi qua nhưng bệnh tình của con vẫn như cũ và thấy ông Lanh có dấu hiệu lừa đảo, anh T. đã đến xin lại một ít tiền trong tổng số tiền đã đưa trước đó. Ông Lanh nhất quyết không trả lại nhưng thấy anh T. năn nỉ quá, vợ “thầy” đã... cho lại 100 nghìn đồng. “Gia đình tui vì nhẹ dạ, mắc lừa, nên rất muốn thông tin sự thật này để người khác đề phòng” - chị U. nói.
Trong vai người có con bị đau, kèm theo biến chứng mắt mù lòa nhiều tháng nay, chúng tôi tìm đến nhờ “thầy giúp”, thì được ông Lanh trả lời: “Cứ đưa con đến, bệnh gì tôi cũng chữa được. Nếu bị bệnh “âm” thì lên đồng nhờ mấy ổng (người cõi âm - PV) cho bài thuốc điều trị ngay”. Theo quan sát của phóng viên, mỗi ngày ông Lanh “đón” hàng chục người dân vì nhẹ dạ nhờ ông này “lên đồng”.
Hai mẹ con chị H.T.N.V. |
Ông Nguyễn Văn Tiền - Trưởng thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh cho biết: “Trước đây, ông Lanh cùng ông Q. hoạt động lên đồng, chữa bệnh, nay ông tách riêng chữa bệnh tại nhà hơn 2 năm nay. Tôi đã báo việc này cho công an xã. Trong thôn có ông P. bị bệnh, nghe ông Lanh phán bùi tai nên nghe theo, nhờ “thầy Lanh” giải hạn mất 1 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn không hết”.
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Thế Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết: “Xã chưa nghe thông tin ông Lanh chữa bệnh, chúng tôi sẽ cử người kiểm tra, nếu ông Lanh vi phạm sẽ chỉ đạo công an xã xử lý”.
“Búa trời” đã không tiếp tục hành nghề Trên số báo 40 ra ngày 10/3/2011 đã đăng bài: Xôn xao “búa trời“ trị bách bệnh, phản ánh việc ông Huỳnh Phòng ở thôn Đàn Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhặt được một vật có hình thù giống như chiếc búa mà ông này gọi là “búa trời”, từ đó ông này tự rêu rao có khả năng chữa được bệnh. Mới đây, tòa soạn đã nhận được công văn phản hồi của UBND xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam do ông Lê Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND xã ký. Nội dung công văn nêu rõ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo công an, y tế phối hợp với UBMTTQ xã đến kiểm tra và mời ông Phòng lên làm việc để giải thích việc làm của ông Phòng là không đúng pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân... Ông Phòng đã ký cam kết không tái phạm. Hiện nay, UBND xã Tam Dân đang tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan theo dõi và sẽ tiến hành xử lý theo đúng trình tự pháp luật đối với ông Huỳnh Phòng. PV |
T. Hữu - T. Thăng