Lại thảm họa “aiđồ”

01-08-2012 15:17 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cách đây 2 năm, tại vòng sơ tuyển Vietnam Idol ở quận 7, TP.Hồ Chí Minh, tình hình chen lấn khá hỗn loạn và việc chờ đợi dưới nắng nóng nhiều giờ đã khiến nhiều thí sinh ngất xỉu.

Cách đây 2 năm, tại vòng sơ tuyển Vietnam Idol ở quận 7, TP.Hồ Chí Minh, tình hình chen lấn khá hỗn loạn và việc chờ đợi dưới nắng nóng nhiều giờ đã khiến nhiều thí sinh ngất xỉu. Có người ở các địa phương khác đến phải chờ một ngày rưỡi mới có số báo danh, chứ chưa nói đến được vào thi...
 
Đó là năm 2010, khi con số thí sinh đăng ký thi Vietnam Idol ở TPHCM lên đến 15.000 thí sinh. Năm nay, con số thí sinh đăng ký trên cả nước là 20.000 người, song ở TPHCM  chỉ có 9.500 người dự thi. Dù ít người thi hơn, song tình trạng tổ chức lộn xộn, hỗn loạn vẫn không giảm. Theo Nguyên Phúc - thí sinh tại TPHCM, người thi ngày đầu tiên tại ĐH Tôn Đức Thắng - thì anh và  các thí sinh từ sáng đến  chiều 21.7  đã phải đứng nắng hàng giờ liền mà vẫn không thể dự cuộc sơ khảo.
Những thí sinh tươi cười dưới nắng nóng vào phút hân hoan ban đầu rồi mệt lử và kiệt sức vì chờ đợi. 
Anh tả lại cuộc “dấn thân” vất vả của mình: “Ban tổ chức (BTC) đã lựa chọn nơi cho thí sinh tập trung rất xa khu vực đăng ký và nhận phiếu báo danh. Các thí sinh bị tập trung tại khu vực nắng rất gắt và phải chờ hàng giờ liền bên hàng rào sắt cách ly với khu đăng ký. Nếu ở những kỳ Vietnam Idol cũ, BTC có thể sắp xếp người tham gia trật tự theo hàng đến bàn đăng ký, theo 4 lối đi thì ở lần này, với sự yếu kém trong tổ chức, BTC đã không thể kiểm soát được việc xếp chỗ, dẫn đường cho thí sinh. Lối vào quá nhỏ, các thí sinh chen lấn nhau để đến được lối vào duy nhất. Không những thế, BTC lại còn tự ý kéo những thí sinh nữ vào trước, dù là họ đứng ở phía sau.

Liên tục bên phía BTC phàn nàn các thí sinh mất trật tự và dọa ngừng việc tuyển chọn ngày hôm đó. Thời gian bắt đầu chương trình thi cũng rất trễ, hơn 10h chương trình mới khai mào với phần quay phim mở đầu buổi thi, cho đến gần 11h đã kết thúc phần đăng ký buổi sáng. Tình hình buổi chiều vẫn không thể tốt hơn, do BTC vẫn dùng cách thức cũ trong việc đưa thí sinh vào bàn đăng ký. Số thí sinh buổi sáng dồn với thí sinh buổi chiều trở thành một mớ hỗn độn, bức bối và giận dữ”.

Cũng theo bạn Phúc, đây là chương trình được tổ chức tệ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người nhìn nhận, cảnh người thi ngất xỉu và việc luộm thuộm trong tổ chức dường như không xa lạ với các vòng thử giọng Vietnam Idol. “Thảm họa” vẫn tiếp diễn nếu BTC vẫn coi thí sinh là “chuột bạch thí nghiệm” cho thú đam mê ca hát và say sưa với thần tượng của họ.
 
Theo Lao động

Ý kiến của bạn