Lại sáng kiến... “ăn người”?

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm mủm mỉm:

- Trong TP.HCM vừa có Dự thảo đề án thu phí xe ôtô lưu thông vào trung tâm TP.HCM với tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng!

- 1.500 tỉ đồng chứ hơn thế nữa dân cũng hoan nghênh nếu giảm được ùn tắc giao thông!

- Nhưng nếu thành sự thật thì người có ôtô không vì phí mà bỏ xe không sử dụng và nếu tiết kiệm thì họ đi xe máy, chẳng lẽ không đi làm việc, đi làm ăn hay vì việc cần thiết. Mà suy cho cùng thì đây là chuyện phí chồng phí!

- Bác còn biết mà sao người đưa ra dự thảo lại không biết nhỉ!

- Chắc cái “biết” của họ hấp dẫn hơn khi doanh nghiệp trúng đậm vì bán được thiết bị phục vụ cho đề án này. Với cả vành đai lắp đặt 34 cổng thu phí ôtô sẽ phải sử dụng hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, nhiều tiền lắm! Còn chuyện sau khi lắp đặt xong, việc kẹt xe có giải quyết được hay không là việc của người dân.

- Nhưng doanh nghiệp đâu có trách nhiệm và quyền đưa ra dự án thu phí trên?

- Đúng là nghỉ hưu lâu rồi có khác! Người có “sáng kiến” về dự án này hẳn phải biết thu phí bằng gì, doanh nghiệp nào có thiết bị thu phí hoặc doanh nghiệp có thiết bị thu phí gợi ý với người có trách nhiệm… 1.500 tỉ đồng là không nhỏ đâu nhé!

- Thế là nhóm lợi ích à? Nhưng ngoài trung tâm TP.HCM cần giảm kẹt xe, những chỗ khác cũng bị kẹt thì sao vì giao thông như nước, chặn chỗ này nó dồn sang chỗ khác?

- Thì đặt trạm thu phí tiếp! Lại tư vấn và có thêm những dự thảo đề án mới!

- Đúng là sáng kiến kiểu... khôn ăn người?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn