Lại chuyện nước sạch

18-10-2019 07:10 | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm bần thần: - Hàng vạn hộ dân các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) lo đi mua nước vào can hoặc đi tắm nhờ chỗ khác...

- Lại vỡ ống nước sông Đà?

- Không vỡ, đầy nước nhưng... có mùi lạ!

- Thế thì bà con còn thấp thỏm, hoang mang, lo lắng hơn cả chuyện nước không có vì sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, nhất là lo lắng về sức khỏe cũng na ná như tâm lý xuất hiện trong sự cố ô nhiễm không khí sau vụ cháy ở Nhà máy Rạng Đông.

- Không có ai khuyến cáo?

- Chỉ 2-3 ngày sau khi có thông tin về nước sạch không đảm bảo, Sở Xây dựng Hà Nội mới tổ chức một đoàn đi kiểm tra, lấy mẫu nước nhưng họ chỉ lấy mẫu từ nguồn cấp, trong khi đúng ra phải lấy mẫu tại vòi các hộ gia đình, ở những khu vực người dân phản ánh.

- Quá tắc trách và lúng túng!

- Chỉ có Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu về xét nghiệm để đối chứng và đang phải chờ đợi kết quả xét nghiệm.

- Quan trọng là khi dân bất an trước nước sạch dùng hàng ngày mà không thấy ai, cơ quan nào lên tiếng khuyến cáo người dân phải làm gì, có hạn chế dùng nước hay không.

- Sau 5 ngày mới hay có chuyện dầu loang. Rồi “ông sông Đà” nói nước an toàn.

- Vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý với người dân đâu rồi nhỉ!?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn