Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo

05-01-2026 08:08 | Xã hội

SKĐS - Sáng sớm, sương mỏng còn vương trên lưng đồi, các luống chè xếp lớp uốn lượn như sóng giữa vùng đồi núi Thái Nguyên níu chân du khách.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo.

Nằm dưới chân Tam Đảo, nguồn nước mát và khí hậu trong lành tạo nên sắc xanh đặc trưng của vùng chè Cầu Đá. Giữa "mê cung" chè, người dân tỉ mẩn bấm từng tôm non, giữ nhịp lao động bền bỉ để làm nên những mẻ trà thơm. Chùm ảnh ghi lại vẻ đẹp nương chè và nhịp sống mộc mạc của "Đệ nhất xứ Trà".

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 1.

Đồi chè Cầu Đá tựa những “bát úp” xanh ngút nối tiếp nhau, dệt thành tấm thảm nhiều sắc độ dưới chân núi.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 2.

Từ trên cao, con đường nhỏ chạy giữa nương chè, ôm lấy những nếp nhà ven đồi.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 3.

Con suối chia đôi đồi chè, tạo nên điểm nhấn giữa những luống thẳng tắp.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sau sáp nhập Thái Nguyên – Bắc Kạn, địa phương hình thành 5 vùng chè lớn và đang được định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Tỉnh ưu tiên khai thác bản sắc văn hóa, gắn với các điểm trải nghiệm tại vùng chè để tạo dấu ấn riêng. Theo ông Lâm, thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục quảng bá nét đặc trưng của "xứ Trà" đến du khách trong nước và quốc tế.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 5.

Người dân trong trang phục truyền thống tỉ mẩn hái búp chè.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 6.

Tỉ mẩn bấm tôm chè để cho những mẻ trà thơm.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 7.

Góc chụp từ trên cao cho thấy các luống chè đan xen như "mê cung", hai người hái chè nổi bật giữa sắc xanh rì.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 8.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 9.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 10.

Nụ cười rạng rỡ của người hái chè giữa đồi xanh; những búp non vừa bứt tạo cảm giác tươi mát, đầy sức sống.

Lạc giữa 'biển chè bát úp' dưới chân Tam Đảo- Ảnh 11.

Cả triền đồi uốn lượn như sóng, thấp thoáng bóng người thu hái trong làn sương mờ, phác họa nhịp sống yên bình của "xứ Trà".


Tuấn Anh
Ý kiến của bạn