Liên tục những cơn bão đổ vào dải đất miền Trung nhỏ bé khiến mảnh đất và con người nơi đây liên tiếp oằn mình trong bão lũ với những thiệt hại nặng nề.
Ngay sau bão lũ, người dân và chính quyền các địa phương khẩn trương khắc phục những thiệt hại do bão gây ra. Lũ lên, nhiều vùng quê ngập trắng trong nước. Lũ hạ, cảnh hoang tàn để lại, nhân dân sa cảnh cái đói gay gắt. Nhiều thôn xóm nghèo, nhiều gia đình khốn khó như quay lùi lại cả chục năm vì thiệt hại nhưng vẫn lầm lũi vật lộn trong bùn đất để giúp đỡ nhau kiếm tìm những thứ còn sót lại và dựng lại nhà cửa. Trong hoạn nạn mới thấy hết ý nghĩa của sự tương thân đùm bọc, chia sẻ hoạn nạn của nhân dân cả nước, nhưng hơn hết, để chủ động khắc phục thiên tai bão lũ thì phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ) đã tỏ rõ đây là giải pháp khá hiệu quả đối với chính quyền địa phương và người dân khi gặp bão, lũ. Tỉnh Quảng Bình đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội, công an, biên phòng xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. UBND huyện Minh Hóa hỗ trợ mỗi hộ có nhà sập 7 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 11. |
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện cũng hỗ trợ mỗi hộ từ 3 - 5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi nhà 1 triệu đồng. UBND TP. Đà Nẵng cũng quyết định hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng và mất tích 6 triệu đồng/người; hộ có người bị thương phải vào nhập viên là 3 triệu đồng/người; hộ có nhà bị sập 10 triệu đồng/hộ và nhà bị tốc mái hoàn toàn là 4 triệu đồng... Trung tâm Y tế dự phòng TP. Đà Nẵng đã cấp hóa chất để các quận, huyện phun xử lý môi trường. Trung tâm cũng cử cán bộ y tế xuống tận các xã bị ngập trong nước hướng dẫn người dân cách sử dụng hóa chất xử lý nguồn nước giếng để đảm bảo sinh hoạt...
Miền Trung - nơi chỉ có nắng gió bão bùng, luôn lãnh đủ những thiên tai như một quy luật bất biến. Hàng năm, cứ đến hẹn lại lên, tai ương cứ dồn dập trút xuống mỗi mùa mưa bão đến. Sóng từ biển tràn vào, nước từ triền núi dốc xuống, lại nhà sập, làng trôi, người chết. Và cũng trong những lúc tai ương như thế mới thấy hết ý chí và sức mạnh quật cường của người dân nơi đây. Đoàn kết, đùm bọc nhau, "lá rách ít đùm lá rách nhiều", tự lực tự cường để vượt qua khó khăn nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất. Đó là những phẩm chất, cốt cách cao đẹp của con người nơi đây.
Theo báo cáo của các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, tổng thiệt hại ban đầu do bão số 11 gây ra lên đến hơn 1.502 tỉ đồng; trong đó, Đà Nẵng và Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài 11 người bị thương, Đà Nẵng còn bị sập hoàn toàn 122 nhà, 178 nhà sập từng phần, 1.134 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4.317 nhà tốc mái một phần, thiệt hại về nhà cửa ước tính 96,6 tỉ đồng. UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tổng thiệt hại sau bão số 11 là 868,8 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Nam thiệt hại 493 tỉ đồng do tốc mái 21.206 nhà (5.502 nhà tốc mái hoàn toàn), 290 nhà bị sập hoàn toàn, 34.270ha cây công nghiệp và lâm nghiệp ngã đổ, 5.374ha rau màu chìm trong nước... Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng một số huyện giáp Quảng Nam, đặc biệt là đảo Lý Sơn hứng bão nặng nhất. Toàn tỉnh có 9 nhà sập đổ, 577 nhà hư hỏng chủ yếu đồng bào nghèo, 1 tàu chìm và 30 tàu va đập hư hỏng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 65 tỉ đồng. Thừa Thiên Huế có 669 nhà tốc mái, 17 nhà tạm bị sập, 190ha cao su, 390ha keo… gây thiệt hại 75 tỉ đồng về dân sinh và sản xuất, chưa kể thiệt hại cơ sở hạ tầng. |