Hai Phiếm giơ tờ báo ra trước mặt Nghĩ tôi:
- Bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng bị đào phá nham nhở để xây dựng khu nghỉ mát với 40 biệt thự đang được đổ móng! Lạ nhất là xây không phép!
- Tôi cũng đọc báo rồi. Lạ hơn nữa là Đà Nẵng có đủ các cơ quan như Thanh tra Xây dựng, Viện Quy hoạch, chính quyền phường quận mà không ai biết chuyện rừng bị phá, đường đang làm và 40 biệt thự đang được đổ móng. Phát hiện ra lại là… một người dân câu cá bán đảo Sơn Trà phía giáp với cảng Tiên Sa bị cày xới nham nhở đăng lên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng.
- Thế là chính quyền TP phải “ra tay”!
- Nhưng “ra tay” càng thấy lạ hơn! Thay vì kỷ luật nghiêm tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý liên quan thì chỉ thấy hô rất to chuyện đình chỉ và phạt 40 móng biệt thự với mức… 40 triệu đồng. Vị chi 1 triệu đồng/1 móng biệt thự xây không phép. “Rẻ” hơn phạt ôtô vượt đèn đỏ, lấn làn.
- Mà so với nhà dân trong ngõ xây nhà không phép, mới đổ móng, chở vật liệu về cũng “rẻ” chán.
- Và điều cuối cùng thì cực kỳ lạ là UBND quận Sơn Trà cùng ngành chức năng đang giám sát chặt tại công trình trên núi Sơn Trà và buộc Công ty cổ phần Biển Tiên Sa dừng thi công - Quyết liệt chưa? Và sau sự quyết liệt này là yêu cầu bổ sung các hồ sơ còn thiếu để… được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy phép trước khi xây dựng trở lại.
- Vẫn là đòn giơ cao đánh khẽ quen thuộc, lạ gì.
- Sao lại thế nhỉ?
- Sao lại thế thì phải hỏi các nhà chức trách Đà Nẵng chứ sao lại hỏi tôi?