La Liga: Bóng tối miền đất hứa

Văn hóa – Giải trí
Sự có mặt của những ngôi sao khiến La Liga trở thành giải đấu được chờ đợi nhất hành tinh. Những Ronaldo, Kaka, Messi, Ibrahimovic, Benzema... tụ tập lại đây để mang tới cho khán giả những cảm xúc thăng hoa nhất của môn nghệ thuật túc cầu.

Sự có mặt của những ngôi sao khiến La Liga trở thành giải đấu được chờ đợi nhất hành tinh. Những Ronaldo, Kaka, Messi, Ibrahimovic, Benzema... tụ tập lại đây để mang tới cho khán giả những cảm xúc thăng hoa nhất của môn nghệ thuật túc cầu.

Từ trước tới giờ, La Liga vẫn phải núp bóng sau Premiership và phần nào đó là cả Serie A trong danh sách những giải đấu hấp dẫn nhất. Tuy nhiên đó đã là chuyện của quá khứ khi giờ đây, từ khắp nơi các ngôi sao đã lũ lượt tới với xứ sở bò tót và biến nó thành thiên đường thực sự đối với những fan hâm mộ trái bóng tròn. Từ Anh, ngôi sao lớn nhất của giải Ngoại hạng Cristiano Ronaldo đã cập bến Bernabeu và lập nên một kỷ lục về chuyển nhượng với 94 triệu euro. Từ Pháp, cầu thủ được coi là siêu sao duy nhất của Ligue 1 buồn chán cũng đã rời bỏ thành phố công nghiệp Lyon để tới với Club Blanco theo tiếng gọi của danh vọng và những đỉnh cao.
 
 Ronaldo và Kaka đều có mặt tại La Liga.
Từ Ý, 2 ngôi sao sáng nhất của giải bóng đá đất nước hình chiếc ủng đã nói lời từ biệt Serie A. Kaka tới Real Madrid, Ibrahimovic đến Barcelona để tìm kiếm cho mình thêm những động lực sau khi đã mài mòn chúng ở trên những sân cỏ với lối chơi đầy tính toán ở khắp Italia. Từ Đức, Ribery cũng chỉ một mực đòi tới La Liga mà cụ thể là Real Madrid chứ không muốn tiếp tục cống hiến cho Bayern Munich, đội bóng đã làm nên thương hiệu của anh. Tại chính Tây Ban Nha, David Villa đã nhiều lần từ chối thẳng thừng những lời đề nghị của các đại gia Anh như M.U, Chelsea hay Man City về việc chuyển nhượng. Tiền đạo này không dưới một lần khẳng định chỉ muốn chơi ở La Liga cứ như thể đó là thiên đường đối với bản thân anh vậy. Và không chỉ có các ngôi sao, làn sóng tìm về La Liga như một miền đất hứa lan rộng như một xu hướng khó cưỡng. Nakamura đã từ chối lời mời trở về xứ sở Phù tang với những ưu đãi lớn về tài chính để chấp nhận tìm cơ hội tại một đội bóng trung bình ở La Liga là Espanyol. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, Ronaldo của Nhật Bản muốn được hàng tuần đối mặt với những ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, điều mà có bỏ ra rất nhiều tiền anh cũng không thể mua được. Ben Sahar (Chelsea), Zokora (Tottenham) và cả Pennant (Liverpool) đều đồng loạt nói lời chia tay Premiership để cập bến La Liga. Đó là những quyết định được đánh giá là khôn ngoan khi ở đây họ vừa được trải nghiệm mình trong một môi trường mới mà đặc biệt là chỉ phải chịu một mức thuế thu nhập (24%) rất dễ chịu và không ảnh hưởng nhiều lắm đến "nồi cơm" hàng ngày. Nhưng sự có mặt của các ngôi sao sẽ kéo khán giả đến sân nhiều hơn. Đặc biệt là khi La Liga còn định cạnh tranh với Premiership khi đẩy các trận đấu sớm hơn thường ngày để đánh vào thị trường châu Á thay vì chỉ chăm chăm phục vụ Nam Mỹ như các mùa giải trước nữa. Nhưng tất cả điều đó có làm tăng tính cạnh tranh ở một giải đấu mà từ trước đến nay vẫn được coi là chuyện nội bộ của Real và Barcelona. Câu trả lời là không! Barcelona đã mạnh họ lại còn được tăng cường thêm Ibrahimovic. Real đang trên đà suy yếu lập tức được phù phép biến đổi 180 độ với sự xuất hiện một thế hệ siêu sao Galacticos 2.0.

Mùa giải năm ngoái Barcelona đã khiến cả La Liga phải khuất phục bằng một sức mạnh khó cưỡng khi lập nên hàng loạt những kỷ lục vô tiền khoáng hậu và gần như mặc nhiên đã là nhà vô địch chỉ sau nửa chặng đường. Mùa giải năm nay tình hình cũng tiến triển gần giống như vậy khi những Atletico, Sevilla hay Valencia đều có những khó khăn về nội tại khiến họ không thể so sánh được với Real và Barca. Liga sẽ lại là một cuộc đua song mã như thường thấy của Club Blanco và Azulgrana. Và đó sẽ là một bước thụt lùi về tính cạnh tranh của giải đấu. Bởi một cuộc đua sẽ chẳng thể hấp dẫn được khi có hai đối thủ đã vượt lên so với nhóm còn lại một khoảng cách khá xa khi trọng tài chưa nổi hồi còi... bắt đầu.

Và đó cũng chính là mặt tối của thiên đường La Liga.

Thanh Huy

(Theo bongdaso)


Ý kiến của bạn