Lạ kỳ buồng chuối “khủng” gần 200 nải

20-08-2013 11:05 | Thời sự

Từ vài ngày nay, gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Điệp (48 tuổi), bà Phạm Thị Diễn (45 tuổi) bên ven sông Lại Giang thuộc thôn Bình Chương Nam, xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) thu hút rất đông người dân ở địa phương cũng như khách đi đường đến chiêm ngưỡng buồng chuối “khủng” hàng trăm nải.

Từ vài ngày nay, gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Điệp (48 tuổi), bà Phạm Thị Diễn (45 tuổi) bên ven sông Lại Giang thuộc thôn Bình Chương Nam, xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) thu hút rất đông người dân ở địa phương cũng như khách đi đường đến chiêm ngưỡng buồng chuối “khủng” hàng trăm nải.

Ngồi đếm từ dưới lên trên buồng chuối dài gần 2 mét, bà Diễn đã đọc đến con số …180 nải với hàng ngàn quả chuối trong sự trầm trồ ngạc nhiên đến thú vị về buồng chuối “đẻ sai” này.

Được biết đây là giống chuối Dạ hương và cây chuối này sẽ ra nhiều nải nữa trong những ngày tới vì hoa của nó vẫn còn to khỏe.
Lạ kỳ buồng chuối “khủng” gần 200 nải 1
Cây chuối ra hàng trăm nải và chưa có dấu hiệu dừng lại khi sắp chạm đất.

Ông Điệp cho hay, đầu năm Quý Tỵ, ông đến chúc Tết nhà người quen trong huyện và được biếu cây chuối con về trồng. Đầu tháng 5/2013, buồng chuối  bắt đầu trổ hoa, vì gia đình không chú ý nên không hề biết buồng chuối có hiện tượng lạ. Một hôm, ông Điệp ngó cây chuối đã ra hơn hai chục nải, quả chi chít và nhỏ bằng ngón chân trái, theo hướng nhỏ dần. Đến thời điểm ngày 16/8/2013, buồng chuối đã trổ gần 200 nải, dài gần 2 mét và chưa có dấu hiệu dừng “đẻ nải”.

Để đảm bảo an toàn cho cây chuối “khủng”, vợ chồng ông Điệp dùng cây làm giá đỡ chống cho thân cây. Hiện tại buồng chuối đã chạm sát đất, gia đình đào hố sâu xuống để nó tiếp tục trổ.

Cây chuối “mắn đẻ” của gia đình ông Điệp đã trở thành chuyện lạ được nhiều người dân khắp vùng đến xem và bàn tán về cây chuối đột biến này. Bà Diễn chỉ tay vào những cây chuối con mọc xung quanh “khoe” với mọi người: “Sau khi thu hoạch xong buồng chuối này, vợ chồng tôi tiếp tục lấy cây con trồng nhân giống, biết đâu sẽ có một cây chuối trổ nhiều nải để lấy lộc”.

Trần Kim Anh

Ý kiến của bạn