Có một nhà máy bị mất nhiều sản phẩm quá, ông giám đốc cho rằng người bảo vệ đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, ông bèn quyết định tuyển một người bảo vệ mới. Nhân viên bảo vệ mới trước khi nhận nhiệm vụ đã được đích thân ông giám đốc dặn dò rất kỹ và yêu cầu phải học thuộc bản nội quy của nhà máy, trong đó có cả việc anh ta có quyền kiểm tra, thậm chí khám xét bất kỳ ai ra khỏi nhà máy mà anh ta thấy khả nghi.
Được một thời gian, hiện tượng mất sản phẩm trong nhà máy đã giảm hẳn đi. Người bảo vệ mới làm việc tỏ ra rất trách nhiệm và cần mẫn. Bất cứ ai ra khỏi nhà máy đều bị anh ta ngăn lại kiểm tra rất chặt chẽ. Mỗi người đi ra đều chỉ mang có mỗi một chiếc cặp, thậm chí có người mang cặp ra mà trong cặp chẳng có thứ gì cả. Một thời gian sau, giám đốc lại được báo cáo là nhà máy lại bị mất rất nhiều sản phẩm, gần đây lại còn bị mất nhiều hơn cả trước khi người bảo vệ mới đến.
Giám đốc giận lắm, ông cho gọi người bảo vệ đến hỏi. Người bảo vệ báo cáo là đã kiểm tra rất chặt chẽ nhưng vẫn không hề phát hiện ra điều gì. Sau đó, người bảo vệ mới hỏi giám đốc:
- Thưa thủ trưởng, thế sản phẩm của nhà máy ta là cái gì đấy ạ?
- Là cái này đây! Ông giám đốc giơ chiếc cặp da lên, nói.
Người bảo vệ lúc này không còn biết trả lời giám đốc ra sao nữa!
Lời bàn: Phàm trước khi làm bất cứ một việc gì ta cũng nên tìm hiểu cho thật kỹ càng. Nếu không hiểu rõ công việc mình sẽ làm thì dẫu có cố gắng đến đâu, mọi nỗ lực cũng sẽ đều trở nên vô ích mà thôi!
Kiến Vàng