Lạ!

30-08-2016 23:30 | Xã hội
google news

SKĐS - Khi nào thì bạn bè rủ nhau ra quán ngồi uống trà đá, nước hoa quả hay cà phê?

Hai Phiếm hỏi:

- Khi nào thì bạn bè rủ nhau ra quán ngồi uống trà đá, nước hoa quả hay cà phê?

- Khi vui, khi buồn muốn tâm sự hoặc bàn bạc, trao đổi chuyện gì đấy. Cũng có thể có ai đó “khao” và chuyện trò thật rôm rả...

- Thế có khi nào một nhóm rủ nhau ra quán mà chả ai thèm nhìn mặt ai không?

- Không thèm nhìn mặt nhau thì rủ nhau ra quán làm gì?

- Thế mới lạ! Bác thử ra quán mà xem! Alô gọi nhau ra rồi chả ai nói với ai, cứ nhìn cái điện thoại thông minh chằm chằm, tay vuốt vuốt...

- Thì thời đại “ở xa hóa gần và đang gần mà như xa” mà lị!

- Sao lại “xa mà gần, gần mà xa” là thế nào?

-  Đấy là trong quán chứ bác thử ra quảng trường, vườn hoa trong thành phố xem!

- Không hiểu?

- Vẫn cái điện thoại ấy, nam thanh nữ tú ra đường đi bắt con Pô-kê-mon-Gâu!

- Nó là cái con gì?

- Ảo giữa không trung nhưng cứ cố tìm cố bắt cho rõ nhiều mà chẳng biết làm gì trong khi xung quanh mọi người đang làm gì, người thân nghĩ gì thì không quan tâm, không để ý!

- Hèn chi tôi thấy có cháu còn vừa đi xe máy vừa coi màn hình trên tay. Có cháu mải quá đâm cả vào cột điện...

- Thôi thì đấy là trò giải trí nhưng sợ nhất là cuộc đời cứ đi tìm cái ảo, nói chuyện với người ảo mà quên những giá trị thật, thậm chí quên cả chính mình!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn