Kỷ vật cán bộ đi B trở về sau 65 năm: 'Chữ này đúng của ba rồi'

Xã hội
SKĐS - Sau 65 năm, người con xúc động nhận lại hồ sơ, chiếc nhẫn vàng và kỷ vật của người cha từng là cán bộ đi B.

Đại diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho biết, ngày 17/8, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng, đơn vị tổ chức trao trả hồ sơ, tài liệu và kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân sau hơn 65 năm.

Trong không khí xúc động, các phong bì hồ sơ lần lượt được mở niêm phong. Những trang tài liệu, dòng chữ viết tay, thư từ và kỷ vật gắn với một thời tuổi trẻ được trao lại cho các gia đình.

'Chữ này đúng của ba rồi': Kỷ vật cán bộ đi B trở về sau 65 năm - Ảnh 1.

Ông Hà Đức Hoài - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và bà Ngô Lan Anh - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đã làm thủ tục mở niêm phong hồ sơ đựng kỷ vật vàng và trao trả hồ sơ, kỷ vật cho các gia đình. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Trong số kỷ vật có chiếc nhẫn vàng được cán bộ gửi lại trước ngày lên đường đi B. Đáng chú ý, những dòng chữ viết tay sau hơn nửa thế kỷ vẫn được người thân nhận ra.

"Chữ này đúng của ba rồi em ơi, tôi không thể nào quên được nét chữ của ba", người con xúc động nói khi nhận lại hồ sơ và kỷ vật của người cha.

Tại buổi trao trả, 4 gia đình thân nhân cán bộ đi B quê Quảng Nam - Đà Nẵng cũ được nhận lại hồ sơ, kỷ vật. Trong đó có thân nhân ông Nguyễn Hữu Phán và thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Kim, những người đã lên đường làm nhiệm vụ cách đây hơn 65 năm.

'Chữ này đúng của ba rồi': Kỷ vật cán bộ đi B trở về sau 65 năm - Ảnh 2.
'Chữ này đúng của ba rồi': Kỷ vật cán bộ đi B trở về sau 65 năm - Ảnh 3.

Thân nhân ông Nguyễn Hữu Phán nhận hồ sơ và kỷ vật (ảnh bên trái); Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Kim nhận hồ sơ và kỷ vật (ảnh bên phải). Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Ông Hà Đức Hoài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và bà Ngô Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thủ tục mở niêm phong và trao trả hồ sơ, kỷ vật cho các gia đình.

Theo bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, việc tìm kiếm, xác minh và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vẫn đang được Trung tâm tiếp tục thực hiện.

'Chữ này đúng của ba rồi': Kỷ vật cán bộ đi B trở về sau 65 năm - Ảnh 4.

Hình ảnh kỷ vật nhẫn vàng được trao trả tại buổi lễ. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

"Mỗi hồ sơ được trao trả không chỉ là một cuộc trở về mà còn là cơ hội để những câu chuyện lịch sử được nối lại với gia đình và thế hệ hôm nay. Lưu giữ tài liệu là lưu giữ ký ức. Trao trả kỷ vật là trao trả những giá trị thiêng liêng của lịch sử về đúng nơi thuộc về", bà Hoa chia sẻ.

Việc trao trả hồ sơ, kỷ vật sau hàng chục năm không chỉ có ý nghĩa đối với thân nhân cán bộ đi B mà còn góp phần phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đưa những ký ức lịch sử trở về với gia đình và cộng đồng.

'Chữ này đúng của ba rồi': Kỷ vật cán bộ đi B trở về sau 65 năm- Ảnh 5.Bên trong nơi lưu giữ 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B

SKĐS - Hơn 72.000 hồ sơ, thư từ, sổ tiết kiệm, tài sản và vật dụng cá nhân của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Sau hơn nửa thế kỷ, nhiều kỷ vật vẫn lặng lẽ chờ ngày trở về với chủ nhân hoặc gia đình.


Ý kiến của bạn