Những ngày này, cả đất nước đang tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp các thế hệ trẻ tiếp nối ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp này, Ban Dân y miền Nam đã ra mắt cuốn Kỷ yếu Ban dân y miền Nam.
Với khuôn khổ của cuốn sách 139 trang, cuốn kỷ yếu đã ghi lại chân dung các cán bộ Dân y miền Bắc đã vào Nam theo tiếng gọi “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Phần lớn là những cán bộ công tác tại chiến trường B2 Nam Bộ, sau ngày thống nhất đất nước trở về quê hương, tiếp tục học tập và công tác. Lúc vào Nam ở tuổi đời 20, hừng hực sức trẻ, mái tóc xanh rờn, nay đều đã nghỉ hưu, đã thành ông, thành bà, mái tóc pha màu sương tuyết. Giờ đây, có 73 người còn sống, 25 người đã mất và hy sinh không thể ghi lại hết được những ký ức, tâm tư tình cảm của tất cả mọi người. Cuốn kỷ yếu với vài nét chấm phá trong bức tranh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống và tâm hồn, những ký ức còn đọng lại dồn nén trong lòng những con người thuộc thế hệ căng tràn nhiệt huyết và ý chí cách mạng.
Cuốn kỷ yếu này chép lại những vần thơ, mẩu chuyện ký ức năm xưa. Những câu chuyện vượt Trường Sơn, chạy càn, chống biệt kích, B52... cũng như tình đồng chí, đồng đội, những nét sinh hoạt trong những ngày gian khổ mà hào hùng đã trải qua. Có những vần thơ gây xúc động người đọc của tác giả Bùi Đình Đậu (Lam Hồng) trong bài Tìm đồng đội trích trong tập thơ Đường xuân 72 viết về đồng đội bác sĩ, liệt sĩ Trịnh Xuân Vân hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh:
Bây giờ anh vẫn trẻ
Đôi mắt anh nhìn tôi
Lòng xao xuyến bồi hồi
Hiểu lời anh nhắn gửi:
“Xin đừng quên chúng tôi”
Đây là món quà đặc biệt để lại cho lớp con cháu để thấy ông, bà, cha, mẹ mình đã sống xứng đáng với đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trần Lâm