Không chỉ là hiện tượng độc nhất vô nhị của Thể thao Việt Nam, mà ngay cả trên thế giới cùng khó có thể tìm được một CLB ở một môn tập thể đoạt tới 10 chức vô địch quốc gia trong 12 mùa giải như đội bóng chuyền nữ Thông tin LienVietPostBank. Cũng chưa có đội luôn đóng góp 60 - 70% lực lượng, hầu hết đóng vai trụ cột, cho ĐTQG trong suốt hơn 1 thập kỷ như thế.

Sự “hơn người” của đội bóng được quyết định bởi đội ngũ HLV có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết.
Chỉ 70% “công lực” đã vô đối mọi giải
Hai mùa giải vừa qua đã phơi bày thảm cảnh của bóng chuyền Việt Nam, nhất là nữ sau 10 năm lệ thuộc vào ngoại binh. Với quyết định cấm sử dụng cầu thủ nước ngoài từ 2014, hàng loạt đội bóng lập tức lao đao đúng nghĩa “không thể đỡ nổi”. Thậm chí, đội từng luôn đứng trong top 4 Thái Bình còn tệ đến mức tụt xuống nhóm cuối, chỉ mong trụ hạng, với một màn trình diễn tầm thường khó tin đối với một trung tâm truyền thống hàng đầu. Sức mạnh của Bình Điền Long An dù vẫn có ngôi sao Ngọc Hoa trong đội hình cũng giảm sút thấy rõ.
Khi mà cả làng “sống dở chết dở”, duy nhất một đội vẫn hoàn toàn tự chủ vững vàng chính là các nhà ĐKVĐ Thông tin LienVietPostBank. Đơn giản vì lâu nay, đội bóng mặc áo lính gần như đứng ngoài việc thuê, dùng cầu thủ ngoại. Thậm chí, ngay cả khi các đối thủ vẫn có quân ngoại chất lượng cao trong đội hình, họ vẫn có thể “chấp” xa để liên tiếp giành các ngôi cao nhất.
Và trong tình thế mới đại diện quân đội mặc nhiên càng được hưởng lợi, càng thể hiện rõ sự vượt xa phần còn lại đều bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng do mất chỗ dựa ngoại binh. Nhìn nhận theo kiểu lượng hóa của giới chuyên môn về khả năng “độc nhất vô nhị” của đội bóng hàng “khủng” này tại các giải đấu quốc nội thì chỉ cần thể hiện khoảng 70% thực lực của mình cũng đã quá đủ để đăng quang. Vấn đề chỉ còn xem họ sẽ “lấy” các danh hiệu như thế nào.
Thực tế cả mùa 2013 hay 2014, đội bóng ngành thông tin quân đội chỉ phải “thi đấu” vài trận BK hay CK các giải, cụ thể trước một số đối thủ tương đối mạnh như Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương Việt Nam hay Vietsov Petro. Tuy nhiên, thực chất, các đội này sẽ không có bất cứ cơ hội tranh chấp nào nếu như Thông tin LienVietPost Bank có sự tập trung cần thiết.
Sự độc tôn của Phạm Yến cùng các đồng đội đang khiến cho các giải bóng chuyền nữ trở nên hết sức nhàm chán. Nhưng cũng chính họ đã “cứu” cho cả một môn đang phải trả giá để làm lại, và quan trọng hơn, đủ sức làm chỗ dựa cho ĐTQG còn duy trì được như hiện tại.
Đội bóng duy nhất có 4 tuyến và 7 HLV
Tính đến trước mùa giải 2015, Thông tin LienVietPostBank đã vô địch quốc gia 10 trên 12 mùa giải gần đây, trong đó có 6 lần liên tiếp đăng quang. Họ cũng liên tục đóng góp từ một nửa tới hai phần ba số tuyển thủ cho Đội tuyển Việt Nam. Đỉnh cao nhất như trong đội hình ÐTQG đã đoạt hạng tư lịch sử tại Cúp vô địch châu Á năm 2012, có 6/12 tuyển thủ thuộc biên chế Thông tin Liên Việt Post Bank, với Phạm Thị Yến, Ðỗ Thị Minh, Ðào Thị Huyền, Tạ Thị Diệu Linh, Bùi Thị Ngà, Phạm Thu Trang. Chưa kể, còn có hai tuyển thủ khác là Phạm Kim Huệ và Hà Thị Hoa cũng là một người cũ của “lò” bóng chuyền số 1 này.
Cội nguồn cho những kỳ tích của “tượng đài” Thông tin Liên Việt Post Bank có truyền thống 40 năm chính là mảng phát hiện, đào tạo tài năng trẻ - được đánh giá là hoàn toàn vượt trội so với mặt bằng chung.
Đây là đội thể thao hiếm hoi tại Việt Nam đã hình thành được một hệ thống tuyển chọn, đào tạo trẻ, huấn luyện nâng cao rất bài bản và chặt chẽ, với bốn tuyến từ thấp đến cao, gồm đội ban đầu, đội năng khiếu, đội trẻ và đội 1. Hằng năm, họ đều có các đợt thi tuyển cho các đối tượng trên khắp cả nước, dựa trên đúng các tiêu chí của bóng chuyền quốc tế hiện tại. Các HLV cũng rất chủ động và nỗ lực tìm kiếm các nhân tố mới từ nhiều nguồn khác nhau.
Cái sự “hơn người” của đội bóng này được quyết định bởi đội ngũ người thầy gồm 10 người, trong đó có đội trưởng, đội phó, chính trị viên lo việc quản lý mọi mặt, cùng 7 HLV trải đều theo các tuyến, đều là các cựu cầu thủ xuất sắc, có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết.
Nếu như không có gì quá bất ngờ, thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ lại nối dài kỷ lục của mình tại giải Vô địch Quốc gia 2015 với lần thứ 11 bước lên ngôi cao nhất trong 13 mùa giải.
Xuyến Chi