Chăm sóc sức khỏe nơi đầu sóng, ngọn gió
Đoàn công tác khám sức khỏe cho quân và dân quần đảo Trường Sa của Bộ Y tế chia thành 2 kíp bắt đầu từ 7/6 và kết thúc 6/7. Tham gia cùng Kíp 1 còn có y bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Nội tiết Trung ương, Phụ sản Hà Nội và Viện Y học hải quân, Bệnh viện 108...
Chúng tôi thuộc danh sách Kíp 1, xuất phát từ 7/6 từ Cảng Cam Ranh với hơn 100 thành viên là các y bác sĩ và cán bộ ngành y tế, quân y. Rất nhiều trong số họ tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết chưa từng đến Trường Sa. Vài người trong đoàn đã từng đến nhưng không theo diện khám sức khỏe nên tâm trạng ai cũng đầy phấn khởi, tràn đầy nhiệt huyết.
Họ hiểu rằng, hải trình lần này sẽ rất đặc biệt, mang nhiệm vụ cao cả: Chăm sóc sức khỏe cho những người đang ngày đêm giữ biển.

Con tàu 561 đưa đoàn đến với quân và dân quần đảo Trường Sa. Ảnh: Minh Lý

Đoàn công tác Bộ Y tế thể hiện tinh thần xung kích trước khi ra đảo làm nhiệm vụ.

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh.

Đoàn công tác tại đảo Song Tử Tây.
Dù đã được dặn dò kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn thuốc chống say, hành trình vượt biển vẫn là thử thách không hề nhỏ. Sóng lớn khiến nhiều bác sĩ trẻ phải nằm bẹp trong phòng, mệt nhoài, bỏ cả bữa ăn tập thể. Phòng ăn thưa thớt dần, tiếng cười nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ dồn dập vào mạn tàu.
Sau gần 40 tiếng lênh đênh, tàu thả neo ở điểm đảo đầu tiên – Song Tử Tây. Lúc này, sóng gió nổi lên dữ dội khiến con tàu lắc lư, chao đảo, mọi người phải bám chặt thành tàu dọc hành lang mà đi. Để đảm bảo an toàn cho việc khám chữa bệnh, trưởng đoàn – Thượng tá Đào Hồng Thắng (Phó Chủ nhiệm Phòng Hậu cần - Kỹ thuật vùng 4) đã họp khẩn với các nhóm, quyết định chuyển hướng sang đảo Đá Nam. May mắn, tàu cập bờ an toàn. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, cố gắng lấy lại sức lực để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên.
Miệt mài, quên khái niệm thời gian
Theo lịch, mỗi ngày làm việc của đoàn bắt đầu từ rất sớm: 5h15 đối với kíp xét nghiệm và từ 6h15 đối với các kíp khám còn lại.
Ngày đầu tiên, khi đang thiu thiu ngủ, cả đoàn giật mình bởi tiếng loa phát thanh vang lên toàn tàu: "Đã hết giờ nghỉ, toàn tàu báo thức - báo thức toàn tàu". Như một phản xạ tự nhiên đã lập trình sẵn trong máu, các y bác sĩ bật dậy. Riêng kíp xét nghiệm thậm chí đã chủ động dậy từ trước đó. Đúng 5h15, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, chiếc ca-nô chở họ rời tàu vào đảo.
Trên chiếc xuồng nhỏ giữa sóng lớn, họ ôm chặt lấy thùng dụng cụ y tế như ôm báu vật, bảo vệ từng ống nghiệm, từng mũi kim. Để kịp tiến độ, họ chia nhau làm việc 3 ca liên tục, lấy xong cả trăm mẫu máu mới chịu lên bờ ăn vội chén cơm.

5h15, kíp xét nghiệm rời tàu 561 theo ca-nô vào đảo thực hiện công việc của ngày mới.

Những thùng vật tư y tế được chuyển từ xuồng ca-nô vào đảo chuẩn bị cho việc xét nghiệm.

Ngày ngày cứ 5h30, kíp xét nghiệm có mặt tại đảo để làm việc.

Sự ân cần và trách nhiệm của y bác sĩ đã xoa dịu nỗi vất vả nơi đảo xa của các chiến sĩ.

Kíp xét nghiệm làm việc từ sáng sớm và bận rộn nhất.

Sau khi hoàn tất lấy mẫu, Kíp xét nghiệm của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cẩn thận xếp đóng các ống mẫu vào ngăn, thùng dụng cụ y tế mang về tàu 561 để chạy máy.
Đến 6h30, khoang C của tàu 561 trở nên nhộn nhịp lạ thường. Từ đo chỉ số cơ thể, huyết áp, cho đến các chuyên khoa sâu như tim mạch, da liễu, mắt, răng hàm mặt, siêu âm, tầm soát u bướu... tất cả đều được vận hành nhuần nhuyễn, trật tự đến ngỡ ngàng.
Bỏ qua những chức danh hay vị trí xã hội, dù đang là giám đốc một bệnh viện tỉnh hay nhà quản lý cấp ngành...., mọi người hăng say lao vào công việc với tinh thần tất cả vì Trường Sa. Một số bạn trẻ từ Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Trung tâm Mua sắm vật tư thiết bị y tế... cũng hăng hái xuống tham gia phân luồng, hướng dẫn người đến khám. Mọi việc diễn ra nhịp nhàng, nghiêm túc và đầy ắp tình quân dân.

Bác sĩ Đỗ Trọng Kiên chuyên ngành Nội khoa cùng các đồng nghiệp tham gia khám sức khỏe cho quân và dân các đảo.

Bác sĩ Đặng Trung Hiếu - TT Tiêu hóa-Gan mật của BV Bạch Mai cũng tham gia siêu âm cho người bệnh.

Một trong những gương mặt trẻ của đoàn bác sĩ BV Bạch Mai hăng hái, nhiệt huyết được cống hiến, góp sức mình nơi đảo xa.

Bác sĩ BV Bạch Mai kiểm tra sức khỏe cho bé trai được sinh ra tại đảo Sinh Tồn.

Tại đợt khám này, BV Bạch Mai có nguồn nhân lực lượng y bác sĩ tham gia đông nhất đoàn công tác.
Công việc cứ cuốn đi mỗi ngày, bận rộn mà vui khiến ai cũng như trẻ, khỏe ra. Ở Trường Sa, khái niệm thứ mấy, ngày mấy dường như bị xóa nhòa. Dãy lịch duy nhất họ ghi nhớ chính là nhịp tim của bộ đội, là nụ cười của người dân. Lịch làm việc có thể xê dịch theo từng đảo, nhưng tựu trung, họ chỉ kết thúc khi không còn một người bệnh nào đợi khám.
Đang say sóng, thấy "bệnh nhân" là tỉnh ngay
Đi với tư cách là một nhà báo, công việc chính của tôi là ghi lại những khoảnh khắc xúc động này, đồng thời thay mặt tòa soạn trao tặng những thùng sách, báo, truyện mang theo từ đất liền gửi tới các chiến sĩ. Nhờ vậy, tôi mới được chứng kiến những câu chuyện kỳ diệu của người thầy thuốc.
Những vị bác sĩ mới vài giờ trước còn say sóng đến kiệt sức, mặt mày tái mét, nhưng lạ thay, chỉ cần thấy bóng dáng chiếc áo lính, thấy ánh mắt đợi chờ của các chiến sĩ, bỗng chốc tỉnh táo liền. Nụ cười hiền hậu nở trên môi, bàn tay họ lại thanh thoát, ân cần thăm khám, dặn dò từng chút một. Nhiều bác sĩ còn tự tay chuẩn bị những vỉ thuốc tra mũi, viên kẹo ngậm họng, bánh xà bông.... mang theo từ đất liền tặng các chiến sĩ.

Bác sĩ Huỳnh Trung Tuần hăng hái, tích cực và đầy năng lượng, làm việc quên cả thời gian.

Chàng bác sĩ trẻ tận tình tư vấn cho người lính cách chăm sóc sức khỏe bản thân.

Bác sĩ Hà Lan Phương mang những lọ muối sinh lý từ đất liền theo chuyến công tác, tặng các chiến sĩ sau khi khám.

Bác sĩ nội trú Hoàng Quỳnh Huê đang còn thấm mệt vì say sóng, thấy có "bệnh nhân" bỗng tỉnh liền.

Tiến sĩ Nguyễn Hưng Đạo (Giám đốc BVĐK tỉnh Tuyên Quang) và bác sĩ gây mê Diêm Sơn (PGĐ BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai) mặc blouse cùng đồng nghiệp BV Bạch Mai (áo xanh) đảm trách khám ngoại cho người dân.

Chàng bác sĩ trẻ nhất đoàn công tác đến từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi vắng bệnh nhân nữ đến khám, sang tham gia đo huyết áp cho người dân.

Bác sĩ nam cao tuổi nhất đoàn công tác, Vũ Mạnh Dương đến từ Ninh Bình tham gia tích cực suốt 17 ngày khám sức khoẻ tại tàu 561.

Nữ bác sĩ cao tuổi nhất đoàn công tác đến từ Bộ Y tế cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ kíp khám mắt.

Khu khám Mắt, Tai Mũi họng của tàu 561 luôn trong trạng thái nhộn nhịp nhất.

Bác sĩ Kiên đến từ BV Phụ sản Hà Nội tư vấn người dân đảo Song Tử Tây cách chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Những bạn trẻ đến từ Hội Thầy thuốc trẻ tích cực tham gia phân luồng người bệnh đến khám.

Sau khám, mỗi chiến sĩ sẽ được cấp phát thuốc theo y lệnh hoặc thuốc bổ cho sức khỏe.
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Nguyễn Vũ Bảo Thái – thành viên trẻ tuổi nhất đoàn Bệnh viện Nội tiết Trung ương xúc động chia sẻ:
"Được đặt chân tới quần đảo Trường Sa để trực tiếp thăm khám cho quân và dân nơi đây là tâm nguyện từ rất lâu của tôi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y, từ nhỏ đã được theo cha mẹ đi khám thiện nguyện cho người dân miền núi, hải đảo, trong tôi luôn rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết được cống hiến.
Chuyến đi này càng ý nghĩa hơn khi tôi được chứng kiến tinh thần làm việc phi thường của các đồng nghiệp. Dù say sóng đến mức kiệt sức, không ăn uống được gì, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng chiến sĩ, người dân vào khám là mọi người đều lập tức tỉnh táo, bắt tay vào nhiệm vụ. Chúng tôi làm việc quên thời gian, quên ngày nghỉ cuối tuần với mục tiêu duy nhất: Quyết tâm không bỏ sót một ai", kỹ thuật viên Nguyễn Vũ Bảo Thái tâm sự.

Kỹ thuật viên Nguyễn Vũ Bảo Thái bày tỏ niềm tự hào được đóng góp sức mình trong chuyến công tác đặc biệt, ý nghĩa này.

Bác sĩ Hoàng Việt Hùng kiểm tra hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân.

Nhóm bác sĩ Viện Y học hải quân đọc kết quả tình trạng sức khỏe của các chiến sĩ sau khám.
Đáp lại tấm chân tình ấy là sự xúc động của những người lính đảo. Một chiến sĩ trẻ sinh năm 2006 mới ra đảo làm nhiệm vụ nghẹn ngào: "Nghe tin có đoàn bác sĩ Trung ương ra, tụi cháu mong lắm. Lên tàu khám, cháu không ngờ giữa biển khơi lại có một bệnh viện hiện đại và các y bác sĩ ai cũng gần gũi, chu đáo đến thế. Cảm giác như gặp lại cha mẹ mình ở quê nhà vậy…".
VIDEO: Kíp phẫu thuật đến từ Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai gắp dị vật cho chiến sĩ tại Phòng Y tế đảo Sơn Ca.