Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng: Khát vọng vươn mình và hướng về nhân dân

14-05-2025 09:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

Lần đầu tiên trong lịch sử, đêm 13/5/2025, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa đồng loạt tại 6 địa điểm trải rộng khắp quận, huyện và trung tâm thành phố – một dấu mốc không chỉ đánh dấu 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng mà còn là hành động, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền thành phố hướng về nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng: Khát vọng vươn mình và hướng về nhân dân- Ảnh 1.

Hải Phòng rực rỡ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2025).

Thành phố anh hùng trong ngày hội 70 năm

Tối 13/5/2025 – một đêm không thể nào quên đối với người dân thành phố Cảng. Đêm của sắc đỏ cờ hoa cùng ánh sáng pháo hoa rực rỡ đã hoà trong niềm tự hào, xúc động của người dân thành phố Cảng anh hùng.

Ngay khi ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng kết thúc đêm biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng - thành phố Anh hùng và khai mạc lễ hội Hoa phượng đỏ 2025, tại 6 điểm từ Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc Sông Cấm (Thủy Nguyên), Nhà hát thành phố, hồ An Biên (Ngô Quyền), sân vận động huyện Tiên Lãng, Trung tâm hành chính quận Dương Kinh đến KĐT Vinhomes Vũ Yên. từng đợt pháo hoa đồng loạt bừng sáng rực rỡ trên bầu trời.

Cùng lúc, tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang vọng khắp mọi nẻo đường. Hải Phòng như hóa thành một sân khấu khổng lồ, nơi mọi công dân đều là nhân vật chính, hòa mình vào không khí của lễ kỷ niệm linh thiêng và rực rỡ.

Hàng triệu dân thành phố hòà chung một nhịp đập

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng: Khát vọng vươn mình và hướng về nhân dân- Ảnh 2.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 không chỉ là màn pháo hoa đẹp mắt, không chỉ là sân khấu ánh sáng huy hoàng mà còn là tinh thần Hải Phòng đang từng ngày vươn mình mạnh mẽ.

Tại khu vực tổ chức chính – Trung tâm Chính trị – Hành chính Khu đô thị Bắc Sông Cấm, sân khấu gần 2.000m² được dàn dựng công phu, cùng với sự góp mặt của khoảng 1.000 nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên. Trên khán đài 13.000 chỗ ngồi không còn một ghế trống. Nhưng hơn cả con số ấy là hàng vạn người dân đứng xem từ xa, mắt ngước nhìn màn hình LED khổng lồ, trái tim đập rộn trong từng giai điệu của chương trình nghệ thuật.

Một cụ ông gần 80 tuổi đến từ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng xúc động chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn của thành phố, nhưng chưa bao giờ thấy Hải Phòng rực rỡ, hào sảng và gần gũi như thế. Tôi đã đến đây từ sớm để có chỗ ngồi, chỉ mong được sống trọn khoảnh khắc đáng nhớ này.”

Tại sân vận động huyện Tiên Lãng, nơi màn hình LED rộng 100m² được đặt giữa vườn hoa Phạm Ngọc Đa, hơn 15.000 người dân chen chân dự xem. Những người nông dân áo còn vương bụi đồng, những em nhỏ háo hức cầm cờ đỏ sao vàng, ánh mắt háo hức, đầy niềm tin và hạnh phúc. Không khí như một ngày hội lớn – không ranh giới, không khoảng cách.

Tại hồ An Biên, quận Ngô Quyền, nơi ghi nhận lượng người tham gia lên tới 30.000 người, Công viên 53 Lạch Tray đã biến thành "quảng trường cảm xúc", khi cả khu vực rợp cờ đỏ, bóng người và ánh sáng. Một người mẹ trẻ vừa dỗ con nhỏ ngủ trong vòng tay, vừa hướng mắt về bầu trời rực pháo hoa, xúc động thốt lên: “Lần đầu tiên tôi thấy người dân mình được quan tâm, được kết nối như thế này. Không cần chen chúc vào trung tâm mà vẫn được sống trong niềm vui chung, trọn vẹn.”

Tại Nhà hát thành phố – trái tim văn hóa của Hải Phòng, không khí rộn ràng như sóng vỗ. Khoảng 20.000 người đổ về khu trung tâm Chính trị - Hành chính mới không chỉ để xem pháo hoa, xem nghệ thuật mà để cảm nhận sự gắn kết cộng đồng, niềm kiêu hãnh chung về một thành phố đang từng ngày đổi mới và phát triển.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng: Khát vọng vươn mình và hướng về nhân dân- Ảnh 3.

Lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm từ trung tâm thành phố tới huyện xa phục vụ người dân.

Nhiều người trong số họ không hề biết nhau nhưng trong bầu không khí đó, khi dòng lịch sử cuồn cuộn trở về cùng những hành trình nối dài hôm nay ..., họ đã kề sát nhau, cùng hoà vang khúc hát quê hương mình. Với màn đại hợp xướng đó, hình ảnh đó, âm vang đó đã chạm đến trái tim triệu người.

Tại Dương Kinh, sân khấu thảm đỏ, ánh sáng lung linh, hàng ngàn người ngồi ghế tựa, trông xe miễn phí, giao lưu văn nghệ quần chúng... đã tạo nên một không gian văn hóa sống động giữa lòng đô thị trẻ. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đến từ Kiến Thụy không giấu được niềm vui: “Từ nhà đến đây gần chục cây số, mà vẫn thấy xứng đáng từng bước đi. Bây giờ thấy đúng là ‘lễ hội của nhân dân’.”

Tại Vinhomes Vũ Yên, khu đô thị hiện đại hòa cùng sự kiện truyền thống, pháo hoa bừng sáng cả một vùng sông nước, ánh sáng lan tỏa lên mặt sông lấp lánh như triệu niềm vui cùng lúc thăng hoa.

Không khí lễ hội thấm sâu từ cộng đồng dân cư

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng: Khát vọng vươn mình và hướng về nhân dân- Ảnh 4.

Thành phố tặng mỗi khu dân phố 10 triệu đồng để tổ chức ngày hội đoàn kết chào mừng giải phóng Hải Phòng tròn 70 năm.

Không chỉ đêm pháo hoa, người dân Hải Phòng còn trải qua những ngày hội tưng bừng, ấm áp từ 3/5 đến 11/5 – nơi từng thôn, tổ dân phố đều đồng loạt tổ chức “Ngày hội toàn dân chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng”. Lần đầu tiên, mỗi khu dân cư được thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng với sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, để cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm đoàn kết, một không gian trang hoàng rực rỡ. Không phải sự kiện quy mô lớn, nhưng chính những chiếc bàn dài giản dị, những món ăn truyền thống, lời chúc tụng vang lên nơi đầu ngõ mới là thứ khiến lễ hội này đậm chất “của nhân dân”.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 không chỉ là màn pháo hoa đẹp mắt, không chỉ là sân khấu ánh sáng huy hoàng mà còn là tinh thần Hải Phòng đang từng ngày vươn mình mạnh mẽ. Chương trình Duyệt đội ngũ – Diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 người, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại kéo dài suốt hơn một tháng, cùng hàng chục ngàn lượt người dân, du khách đổ về.

Đặc biệt, tối 14/5, khi sân khấu đại lễ được tận dụng cho đêm nhạc “Memory Sóng Concert” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, người dân được vào cửa tự do, tiếp tục là một món quà âm nhạc đong đầy ý nghĩa, gói trọn sự tri ân và chia sẻ từ thành phố đến từng người dân.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 đã làm được điều mà không phải đô thị nào cũng có thể: Xóa đi ranh giới trung tâm – vùng ven, chính quyền – nhân dân, khán giả – nghệ sĩ. Tất cả hòa làm một trong một tình yêu lớn – tình yêu với thành phố Cảng kiêu hãnh.

Và như một người dân Thủy Nguyên nói trong niềm xúc động: “Đêm nay, khi nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời quê hương, tôi không chỉ thấy ánh sáng, mà thấy cả tương lai.”

Minh Lý


Ý kiến của bạn