Kỳ Duyên đau lòng trước bé bị bỏng trong cơn giận của mẹ

18-09-2015 15:02 | Văn hóa – Giải trí
google news

Kỳ Duyên không cầm được nước mắt khi nghe kể bé Kim Linh do đau quá chỉ biết đòi đi theo người bố đã mất.

MC Kỳ Duyênngười mẫu Xuân Lan vừa đến thăm cô bé Kim Linh (12 tuổi), bị mẹ tưới xăng đốt khi không bán được vé số, đang nằm viện tại TP HCM. Đợt này, Xuân Lan đại diện cho các mạnh thường quân ủng hộ 78 triệu đồng cho bé chữa chạy. Trước đó, cô cũng đã kêu gọi quyên góp và chuyển cho gia đình cô bé số tiền 106 triệu đồng.

Kim Linh bị nhiễm trùng máu nhưng đã qua cơn nguy kịch, hiện nằm tại phòng cách ly. Ban đầu, Kỳ Duyên chỉ định trò chuyện với các y tá để hiểu thêm tình hình em. Sau đó, bé thay băng và được đẩy băng ca ra ngoài nên chị gặp Linh vài phút". Nữ MC đã rơi nước mắt khi nhìn thấy Kim Linh bị cơn đau dày vò. "Tôi vừa khóc vừa nói con cố dưỡng bệnh, mọi chuyện đã có cô và mọi người ở đây lo cho con. Cô bé không nói được, chỉ gật đầu. Người cô của Linh bảo những lúc tỉnh, cháu đau quá chịu không nổi đã xin được đi theo người bố mất cách đây 8 tháng. Quả thật là quá thương tâm", Kỳ Duyên ngậm ngùi kể lại.

Kỳ Duyên đau lòng trước bé bị bỏng trong cơn giận của mẹ
MC Kỳ Duyên và bé Kim Linh.

Kỳ Duyên chia sẻ bức ảnh chụp với Kim Linh cùng câu chuyện thương tâm này lên trang cá nhân để khán giả khắp nơi chung sức giúp em vượt qua những cuộc phẫu thuật ghép da khác. "Không biết nói gì hơn là mong pháp luật trả lại công bằng cho cháu Linh", Kỳ Duyên nói. Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng kêu gọi sự ủng hộ của mọi người cho cậu bé tên Trăng (12 tuổi), cũng đang điều trị phỏng nặng tại bệnh viện.

Kỳ Duyên từng có bài chia sẻ trên trang cá nhân về quan điểm nghệ sĩ Việt thường bị khán giả chỉ trích "không để dành tiền đi làm từ thiện mà chỉ đi chơi, mua hàng hiệu". Nhưng cô cũng ngại ngần mỗi khi chia sẻ thông tin làm từ thiện của bản thân vì ngại mang tiếng mượn cớ PR. Cô nói: "Bây giờ tôi cũng đang PR nhưng là PR cho cô bé đáng thương này".

Chiều 26/8, Nguyễn Thị Kim Linh 12 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện Nhi đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng sốc nặng, bỏng 38% diện tích cơ thể. Người cô ruột cho biết Linh đi bán vé số về bị hụt hơn 300.000 đồng. Mẹ ruột là bà Trương Thị Quy (33 tuổi) tìm đánh con gái. Trong cơn tức giận, người mẹ được cho là đã hắt xăng vào người Linh, châm lửa đốt. Cô bé khóc chạy lại ôm mẹ khiến cả hai cùng cháy. Hàng xóm phát hiện dùng nước dập lửa, đưa hai mẹ con đi cấp cứu.

Vân An

 

 


Ý kiến của bạn