Bé Bảo đang bập bẹ học nói, trông bé thật hoạt bát, đáng yêu. Bố của bé bế bé đến nhà chú và dạy cho bé nói tiếng "chú, thím". Bố bé cũng cõng bé đến nhà dì dạy cho bé gọi "chào dì". Bố còn đưa Bảo đến nhà cô để dạy nó tiếng "cô", rồi lại đem Bảo đến nhà ông bác và dạy con gọi "bác"...
Bé Bảo thông minh lắm. Nó đã biết gọi tiếng dì, tiếng chú, tiếng cô, tiếng bác... rất nhanh. Nhưng chỉ có mấy tiếng thân thương nhất là tiếng "ông", tiếng "bà", tiếng "bố", tiếng "mẹ" là bé ... không biết gọi mà thôi.
Mẹ bé mới trách bố bé: "Tại sao anh lại không dạy con học tiếng ông, bà, bố, mẹ trước?" Bố bé cười, bảo: "Sao mình khờ thế? Tết nhất đến nơi rồi, phải dạy con nói những tiếng ấy, khi đến nhà người ta nó mới được tiền mừng tuổi chứ!? Ông bà, bố mẹ ngày nào chả gặp, gọi lúc nào mà chả được?!”.
Kiến Vàng