Kính trên nhường dưới

Xã hội
Hai Phiếm dạy cháu nội phải biết kính trên nhường dưới, nhất là đối với những người có trách nhiệm. Thằng bé gật gù ra chiều rất hiểu. Phiếm hỏi gặng:

Hai Phiếm dạy cháu nội phải biết kính trên nhường dưới, nhất là đối với những người có trách nhiệm. Thằng bé gật gù ra chiều rất hiểu. Phiếm hỏi gặng:

- Hiểu thế nào?

- Thưa ông, với người trên thì người dưới phải kính trọng và những gì người trên quản lý cũng phải kính trọng kể cả những thứ vô tri vô giác như một con đường!

- Cháu nói thế là sao?

- Dạ cháu đọc báo thấy ở tỉnh Vĩnh Long có con đường trong quy hoạch đâm thẳng vào nhà ông chủ tịch tỉnh và vì lòng kính trên nên con đường này sau đó uốn cong để nhà ông này thành nhà mặt tiền!

- Con đường còn biết “kính trên” như thế, vậy cháu hiểu "nhường dưới" là sao?

- Dạ khi dân kêu thì tất nhiên con đường không biết giả nhời và ông chủ tịch cũng không cần giải đáp mà nhường cấp dưới giải trình ạ! Và cấp dưới thì cũng phải biết kính trên nhường dưới ạ... Thành ra chuyện đơn giản hóa ra lòng vòng.

- Thế là cái vụ đường thẳng hóa đường cong đâm vào ngõ cụt à?

- Dạ không ạ!

- Thế nó đâm vào đâu?

Bị ông truy, thằng bé luống cuống khiến Nghĩ tôi phải đỡ lời:

- Đâm vào uy tín của lãnh đạo cả tỉnh chứ còn đâm vào đâu nữa.

- Nhưng chỉ vì nhà của một ông chủ tịch tỉnh mà uy tín của cả tỉnh...

- Chắc không ai muốn lên tiếng để giữ sự đồng thuận...

- Sao chỉ nghĩ đến việc đồng thuận với nhau mà không nghĩ đến chuyện đồng thuận với dân?

- Sao bác lại nổi nóng với tôi? Đi mà hỏi ông chủ tịch được "kính trên" và biết "nhường dưới" kia chứ!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn