Một bản tổng kết mà tờ La Croix đánh giá là trong lĩnh vực kinh tế cũng như trong lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống G.Bush đã không thuyết phục được người dân ở Mỹ cũng như người dân tại các nước khác.
Ông G.Bush nghĩ rằng lịch sử sẽ có một cái nhìn khác về mình
Thế nhưng, ngược lại, những người thân của ông G.Bush và bản thân ông thì nghĩ rằng lịch sử sẽ có một cái nhìn khác về Tổng thống thứ 43 của Mỹ, giống như trường hợp của Tổng thống Harry Truman. Lý do là vì đối với 28% công dân Mỹ, ông George W. Bush là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ, cũng như ông Harry Truman trước đây mà hình ảnh sau đó được cải thiện.
Tờ Công giáo La Croix điểm lại các hồ sơ mà ông G.Bush phải xử lý trong 8 năm ông làm tổng thống. Hồ sơ thứ nhất là vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Nhờ sự đoàn kết của dân chúng sau lưng Tổng thống, Washington đã ban hành đạo luật Patriot Act, hạn chế một số quyền tự do cá nhân.
Đến năm 2006, mặc dù bị nhiều hội đoàn phản đối, đạo luật Patriot Act được triển khai. Ngày nay, đảng Cộng hòa đề cao đạo luật này và thái độ cứng rắn của chính quyền như là nguyên nhân khiến cho Mỹ sau đó không phải gánh chịu một cuộc tấn công khủng bố khác.
Trong lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống G.Bush, trong bài diễn văn đầu năm 2002, đã lên án cái mà ông gọi là “Trục của tội ác” gồm Iran, Iraq và CHDCND Triều Tiên, ba nước bị tố cáo là ủng hộ khủng bố và tìm cách tự trang bị bằng vũ khí tiêu diệt hàng loạt. Tháng 11 vừa qua, ông G.Bush đã tuyên bố là “ông muốn người ta nhớ đến ông như là tổng thống đã giải phóng 50 triệu người”. Ý ông muốn nói các dân tộc ở Iran và Afghanistan.
Tuy nhiên trong thực tế người dân Mỹ chỉ nhớ rằng cuộc chiến tranh Iraq là một thất bại hoàn toàn mà cái giá phải trả là hơn 4.000 người đã thiệt mạng. Còn thế giới thì giữ lại hình ảnh của một Tổng thống Mỹ hiếu chiến, không tưởng, theo đạo thiện ác và luôn bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh chống khủng bố.
Đến mức mà ông đã gạt qua một bên cuộc xung đột Israel - Palestine và xem nó là thứ yếu trong kế hoạch chiến lược mà Mỹ muốn áp dụng ở vùng Trung - Cận Đông. Thế nhưng đúng vào lúc mà nhiệm kỳ tổng thống của ông G.Bush sắp kết thúc thì vụ xung đột này lại nổ ra một cách khốc liệt.
Obama: Kinh tế Mỹ có nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng
Còn hai tuần nữa, Tổng thống tân cử Mỹ, ông Barack Obama mới chính thức nhậm chức. Ông đã tiếp xúc với Quốc hội lưỡng viện để tìm cách thuyết phục nhanh chóng thông qua kế hoạch vực dậy kinh tế. Ông Obama đã yêu cầu mọi người có quyết định “bạo dạn” trên kế hoạch kích thích kinh tế trị giá gần 800 triệu USD mà ông đề nghị.
Cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman. Ảnh: AP |
“Ông Barack Obama mong muốn kế hoạch vực dậy kinh tế Mỹ do ông đề xướng sẽ được Quốc hội lưỡng viện nhanh chóng thông qua ngay sau khi ông chính thức trở thành tổng thống. Nếu được như vậy thì đây sẽ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
Thế nhưng trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Obama đã phải đối diện với guồng máy hành chính cồng kềnh của Mỹ: Quốc hội Mỹ vừa được bầu lên, tuyên thệ ngày 7/1; kế tiếp các đại biểu sẽ thảo luận về nội dung kế hoạch kích thích kinh tế. Chỉ sau khi thảo luận Hạ viện mới bỏ phiếu thông qua, trước khi kế hoạch nói trên được trình lên Thượng viện.
Như vậy có nhiều khả năng kế hoạch vực dậy kinh tế của tân Tổng thống Barack Obama sẽ phải đợi đến khoảng giữa tháng 2/2009 mới có thể được Quốc hội lưỡng viện phê chuẩn. Trong khi đó thì ông Obama thường xuyên nhấn mạnh là chính phủ cần phải nhanh chóng quyết định và phải có những biện pháp quy mô để đối phó với khủng hoảng kinh tế.
Hiện nay chưa biết rõ kế hoạch chấn hưng kinh tế của ông Obama trị giá bao nhiêu. Theo nhiều nguồn tin, thì con số ấy có thể vượt quá 700 tỷ USD và như ứng cử viên Tổng thống Barack Obama từng cam kết trong cuộc vận động tranh cử trước đây, kế hoạch này bao gồm các biện pháp giảm thuế đánh vào cá nhân và doanh nghiệp, ước tính khoảng 300 tỷ USD.
V.A (Theo RFI, La Croix)