Hai Phiếm hỏi:
- Mục tiêu của kinh doanh là gì?
- Ngoài việc phục vụ cộng đồng thì kinh doanh phải có lãi!
Hai Phiếm cười:
- Bác đúng là có suy nghĩ cò con kiểu như bán phở, buôn nhỏ...
- Nhỏ hay to mà lỗ thì sạt nghiệp à?
- Đúng là không chịu đọc báo, xem ti vi gì sất! Không thấy các công ty xăng dầu lúc nào cũng kêu lỗ à? Thế nhưng các cây xăng có chỗ nào đóng cửa đâu mà vẫn phát triển thêm nhiều cây xăng mới.
- Giời ạ, đây là dạng kinh doanh đặc biệt!
- Đặc biệt ở điểm nào?
- Chỉ có điện và xăng dầu là kêu lỗ thôi vì không có cạnh tranh. Điện lỗ vậy nên lúc nào cũng đề nghị tăng giá trong khi trụ sở, nhà nghỉ, khách sạn của điện ở mọi nơi đều hoành tráng nhất...
- Điện là độc quyền vào đúng cái chỗ thiết thân thì nói làm gì! Đố ai dám từ chối không mua điện... Nhưng xăng có nhiều hãng!
- Nhưng các hãng lại "đoàn kết" cùng tăng giá chứ không như mấy ông điện thoại thì kể cũng như độc quyền, không có cạnh tranh.
- Thảo nào giá xăng của ta lên nhanh, xuống từ từ so với giá xăng dầu trên thế giới...
- Định không mua xăng nữa hả mà thắc mắc lắm thế!
Cả Nghĩ