Kinh doanh niềm hy vọng

Xã hội
Hai Phiếm vốn mê bóng đá, nghe tin Hải Phòng có được danh thủ bóng đá thế giới Denilson người Braxin đến đá cho đội bóng của thành phố thì mừng lắm. Ông vỗ đùi:

Hai Phiếm vốn mê bóng đá, nghe tin Hải Phòng có được danh thủ bóng đá thế giới Denilson người Braxin đến đá cho đội bóng của thành phố thì mừng lắm. Ông vỗ đùi:

- Hay! Riêng chuyện các báo trong nước và đặc biệt là báo giấy, báo mạng nước ngoài nhắc đến Xi măng Hải Phòng và Bóng đá Việt Nam mà không lấy một xu "quảng cáo" cũng là lãi lớn rồi.

- Chính vì thế mà trận Hải Phòng gặp Đà Nẵng trên sân Lạch Tray chiều thứ bẩy vừa rồi trở thành một sự kiện...

- Biết rồi! Vé gốc trận này được tăng giá gấp rưỡi và vé phe thì triệu rưỡi đến hai triệu đồng một đôi ngồi chỗ tạm tốt chứ gì... Cầu thủ cũng mất ngủ vì được đá chung với danh thủ thế giới là một niềm vui và vinh dự chứ gì?...

- Kể ra cũng gọi là sự kiện nhưng tiếp theo sự kiện này là sự kiện Denilson không ra sân mà ngồi trên khán đài để xem!

- Hả?

- Thì sức khỏe chưa tốt, ví dụ như Denilson chưa thích nghi thời tiết hay mấy đêm mất ngủ vì lệch múi giờ nên không có trong danh sách ra sân cũng là chuỵên bình thường!

- Nhưng chuyện không bình thường là danh thủ Braxin không ra sân sao vẫn nâng giá vé gốc khi các nhà tổ chức thừa biết người hâm mộ sẵn sàng mua vé theo bất kỳ giá nào chỉ vì muốn xem Denilson đá dù chỉ trong vài phút. Sao không thật thà thông báo cho dân biết vì có phải đến sát giờ anh ấy gặp sự cố không thể đá được đâu!

- Thật thà như bác thế thì khán giả làm sao chấp nhận được việc nâng giá vé, đường dây phe vé...

- Thế hóa ra là lừa người hâm mộ à?

- Nói cho nhẹ đi một chút cho người ta bớt tự ái thì đó là kinh doanh niềm hy vọng của dân...      

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn