Kiến thắng Khoai

Xã hội
SKĐS - Xưa nay tập thể luôn đúng và những quyết định do lãnh đạo ký chả bao giờ sai! Cấm thắc mắc chứ đừng nói đến chuyện kiện tụng!

Hai Phiếm lẩm bẩm:

- Xưa nay tập thể luôn đúng và những quyết định do lãnh đạo ký chả bao giờ sai! Cấm thắc mắc chứ đừng nói đến chuyện kiện tụng!

- Thế cho nên dân gian mới có câu “con kiến mà kiện củ khoai”...

- Vậy mà đầu tháng 6 này, TAND TP. HCM xử sơ thẩm vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là ông Quách Tài (Q.6) và bên bị kiện là Chủ tịch UBND TP.HCM và đã tuyên nguyên đơn thắng kiện nghĩa là hủy toàn bộ Quyết định 2074 của Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Tài.

- Không có lẽ cả bộ máy toàn chuyên gia giúp việc UB TP lại không biết luật?

- Thì họ dựa vào công văn của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, các công văn và báo cáo này không phải là văn bản quy phạm pháp luật, có nội dung trái với Luật Đất đai 2013, là quyết định được ban hành không hợp pháp nên tuyên HĐXX chấp nhận nội dung đơn khởi kiện của ông Tài.

- Xem ra còn nhiều văn bản này “đá” văn bản nọ nhưng phải lấy luật làm gốc thật. Mọi quy định, thông tư dưới luật phải tuân theo luật!

- Điều đáng nghĩ là bản Tòa không nghĩ tới uy tín, danh dự của cả một thành phố với chữ ký của vị Chủ tịch mà để một người dân “thắng” sao?

- Uy tín và danh dự của Pháp chế Quốc gia lớn hơn mọi uy tín, danh dự khác và xử đúng là giữ uy tín danh dự cho chính cá nhân, tổ chức làm sai!

- Mừng quá! Hóa ra cái “lệ xưa nay”, “bấy nay” đã phải thua luật.

- Một xã hội mà bảo vệ được công lý quả là hồng phúc cho dân và đấy mới là sức mạnh để phát triển!

- Làm một ly chứ bác? - Hai Phiếm cười tít mắt.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn