Kiểm soát thế nào?

Xã hội
Tôi đang lo chuyện hàng rong, quà vặt quanh các trường phổ thông thì Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh ATTP,

Hai Phiếm đọc báo xong, vỗ đùi đánh đét:

- Có thế chứ!

- Chuyện gì mà phấn khởi vậy!

- Tôi đang lo chuyện hàng rong, quà vặt quanh các trường phổ thông thì Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh ATTP, các sản phẩm không tốt cho học sinh như kẹo thuốc lá, kẹo Ben 10 xung quanh các trường học.

- Giời ạ, trường học chỉ quản được giáo viên và học sinh trường mình trên địa bàn từ cổng trường trở vào chứ làm sao quản được những việc ngoài cổng trường với người buôn bán không thuộc ngành giáo dục.

- Cũng như bệnh viện á?

- Chứ sao!

- Thế thì khó thật! Bộ GD&ĐT còn yêu cầu các Sở chủ động báo cáo về Bộ GD&ĐT khi xảy ra những trường hợp ngộ độc thực phẩm tại địa bàn quản lý.

- Địa bàn quản lý của nhà trường làm gì có hàng rong, quà vặt! Thật là làm khó cho các thầy cô giáo!

- Không lẽ nỗi lo của tôi và nhiều người vẫn tồn tại dù có văn bản trên của Bộ GD&ĐT?

- Nếu giáo dục làm như y tế kết hợp với chính quyền, công an địa bàn giải quyết tốt những bất cập trước và quanh cánh cổng của mình thì chuyện khó hóa dễ!

- Hóa ra mọi quyết định, chỉ thị không sát thực tế thì thực hiện khó thật!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn