Trong 2 ngày 3 & 4/4, các trận đấu cuối của vòng bảng đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Một nửa chặng đường của giải đấu đã trôi qua. Kịch tính và mức độ căng thẳng của các đội đua tranh vào vòng trong đã được đẩy lên cao hơn khi các cầu thủ đều thi đấu hết sức nỗ lực.
Mãn nhãn
Khán giả trên sân thật sự đã có được 2 ngày mãn nhãn với liên tiếp những bàn thắng đẹp trong các trận đấu cuối của vòng bảng diễn ra hết sức gây cấn. Những đội đã chắc chắn lọt vào vòng trong thì phấn đấu để được xếp đầu bảng. Còn những đội phải rời giải sớm thi đấu hết sức cố gắng để có được một trận thắng danh dự. Kịch tính là vì thế!
Trận BV. Chợ Rẫy gặp DP. Khánh Hòa là một cuộc chơi đẹp mắt cho người xem thưởng lãm. Dẫu đã chắc chắn lọt vào vòng 1/16 khi cả 2 đều đã có 6 điểm nhưng tất cả đều bước vào trận với quyết tâm phải thắng lớn. Trong thế trận ngang ngửa, phải đến phút thứ 14, Việt Tiến (11) của BV. Chợ Rẫy mới ghi được bàn thắng vào lưới của DP. Khánh Hòa bằng cú vuốt bóng bằng chân trái đẹp mắt. 3 phút sau, Thái Bình (17) có bàn thắng giúp BV. Chợ Rẫy nâng đôi cách biệt. Rồi đến Bá Vinh (7) "bồi" tiếp một bàn thắng vào phút 25, nâng tỉ số lên 3 - 0. Những tưởng BV. Chợ Rẫy sẽ có trận thắng dễ dàng song DP. Khánh Hòa đã cho thấy họ không dễ bị... bắt nạt. Khải Phong (11) đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 34. Và Hồng Thân ghi liền 2 bàn vào các phút 37, 38 quân bình trận đấu. Cuối cùng, BV. Chợ Rẫy phải cần tới bàn thắng của Minh Quang (9) ở phút 39 mới giành thêm được 3 điểm trọn vẹn.
Trong khi đó, bước vào trận đấu thứ 3 khi "vốn liếng" chưa có điểm nào, cả 2 đội Vimedimex và BV. 30/4 đều quyết tâm "ít ra cũng được một trận thắng danh dự". Trận đấu bắt đầu được 3 phút thì Bá Bình (7) của Vimedimex đã có bàn thắng sớm. Chỉ đúng 2 phút sau, Quang Hải của BV. 30/4 đã có sự đáp trả bằng 2 bàn thắng liên tiếp, đưa BV. 30/4 vượt lên dẫn trước. Cứ thế, trong một ngày chơi xuất thần, 2 đội liên tục "ăn miếng trả miếng" để cuối cùng, cầu thủ số 9 của Vimedimex đã ghi thêm 2 bàn thắng để lập cú hat-trick giúp đội mình giành chiến thắng sít sao 5 - 4.
Trận đấu giữa DP. Phong Phú và BV. Bệnh nhiệt đới (2 - 2) cùng một số trận cầu khác cũng hấp dẫn không kém khi cầu thủ các đội liên tiếp phản công, ra đòn nhằm mục đích cuối cùng là chiến thắng...
Ấn tượng không chỉ ở những pha ghi bàn đẹp mà còn thể hiện ở khí thế cổ động. Thủ môn đội BV. Bệnh nhiệt đới có lẽ là người chịu nhiều áp lực nhất trong trận thi đấu với DP.Viễn Đông. Anh luôn phải hít thở sâu để có thể vững vàng làm nhiệm vụ khi mà phía sau cầu môn của mình và khu vực khán đài, hàng chục CĐV của... đối thủ với chiêng trống và băng rôn cuồng nhiệt hò reo, cổ vũ cho đội bóng "cưng" của mình thi đấu. May mắn thay, thủ môn này chỉ để lọt lưới 1 bàn với tỉ số cuối cùng là 1-1.
Rời sân trong tiếc nuối
Vào rồi! Ảnh: Hoàng Hải |
Kết quả sau 48 trận vòng bảng, đã có 16 đội chính thức bước vào vòng 1/16 (loại trực tiếp để bước vào bán kết) diễn ra vào chiều ngày 10/4, với các trận: Đại học Y Dược TP. HCM - DP. Hiệp Bách Niên; Janssen Cilag - BV. Sài Gòn ITO; BV. Chợ Rẫy - DP. Viễn Đông; BV. Ung bướu - Perskindol; BV Pharma - Ca cao Việt Nam; BV.Bình Dân - DP. Kiến Vương; DP.Quang Minh - DP.Khánh Hòa; GlaxoSmithKline - BV.Thống Nhất. |
Nhóm PV