Khuyến mại cuối năm

Xã hội
Nghĩ tôi đọc báo thấy hàng khuyến mại cuối năm hạ giá ầm ầm bèn thủ thỉ với Hai Phiếm:
Nghĩ tôi đọc báo thấy hàng khuyến mại cuối năm hạ giá ầm ầm bèn thủ thỉ với Hai Phiếm:

- Mình về hưu, lương ít lại đang thời bão giá, tại sao không tranh thủ đi mua hàng hạ giá cuối năm nhỉ?!

- Hạ giá? - Hai Phiếm mủm mỉm.

- Thì cuối năm, hàng tồn đọng, người ta bán rẻ để thu lại vốn...

Hai Phiếm cười rũ ra:

- Già rồi mà còn định dại!

- Bác định nói của rẻ là của ôi chứ gì?! Nhưng hàng tiêu dùng chứ có phải là thực phẩm đâu!

- Liệu bác có biết giá mặt hàng lúc chưa hạ là bao nhiêu không hay chỉ thấy bảng giá đề giá cũ, giá mới rồi tưởng mình mua được của rẻ. Họ bịa ra giá cũ đấy vì không phải người tiêu dùng nào cũng mua hết các sản phẩm trong các siêu thị để so sánh giá trước và sau khi khuyến mại.

- Nghĩa là nhiều doanh nghiệp lợi dụng điểm yếu không biết giá này để đưa ra khuyến mại và “đánh lừa” người tiêu dùng?

- Người nghèo và cận nghèo đâu có tiền nhiều để mua sắm thường xuyên mà biết giá để so sánh. Thấy hạ giá, khối người đổ xô đi mua nhưng ít ai biết rằng mình đang bị lừa, đang bị móc túi. Có khi hàng hạ giá còn đắt hơn lúc chưa hạ giá ấy!

- Thế quản lý thị trường đâu, sao không có ai quan tâm tới chuyện này?

- Có khi các vị ấy bận chuẩn bị Tết! 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn