Khúc tình xưa - Nỗi niềm người trở về

02-12-2014 23:35 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2014 (29/12) tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Khúc tình xưa là món quà chào năm mới 2015 của ca sĩ Lệ Quyên ...

Diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2014 (29/12) tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Khúc tình xưa là món quà chào năm mới 2015 của ca sĩ Lệ Quyên và cũng là cách để nữ ca sĩ tri ân cùng khán giả Hà Nội. Đêm nhạc còn có sự hội ngộ của các ca sĩ nổi tiếng đang được khán giả yêu mến như Hồng Nhung, Quang Dũng và Lê Hiếu.

Lệ Quyên đã quá quen thuộc khán giả Hà Nội với những ca khúc nhạc xưa. Sự quyến rũ, mềm mại, gợi cảm từ ngoại hình đến giọng hát của Lệ Quyên làm tan chảy những trái tim đang yêu. Nghe Lệ Quyên hát, người nghe như bị đắm chìm trong từng ca khúc bởi Lệ Quyên có cách dẫn dắt câu chuyện vừa nữ tính, ý nhị, đầy khao khát của thuở chớm biết yêu, rồi những dằn vặt trong cuộc chia ly và sự thổn thức trong giấc mơ với những câu hỏi cho hạnh phúc về một tình yêu. Rời xa Hà Nội để vào với mảnh đất phương Nam, giữa thị trường ca nhạc sôi động, trẻ trung nhưng Lệ Quyên vẫn đau đáu theo đuổi dòng nhạc trữ tình và xây dựng được cho mình hình ảnh “người đàn bà hát” đầy gợi cảm không lẫn với ai.

Trở lại Hà Nội, Lệ Quyên như được trở về nhà, hát trong vòng tay yêu thương của những khán giả đã chắp cánh cho chị giấc mơ nghệ thuật bay đến thành công. Lệ Quyên bảo, chị còn nợ khán giả Hà Nội rất nhiều, kể từ khi vào Nam lấy chồng và thực hiện thiên chức làm mẹ. Lần trở về này, Quyên sẽ dồn hết tâm huyết vào những tình khúc nhạc xưa, mong muốn được là người bạn sẻ chia vui buồn với khán giả bằng âm nhạc để tạo nên mối giao cảm trong âm nhạc, tạo ra sự nồng nàn cho Hà Nội.

Điều đặc biệt là trong Khúc tình xưa có sự tham gia của ca sĩ Hồng Nhung. Điểm chung của Hồng Nhung và Lệ Quyên là đều rời Hà Nội vào phương Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cả hai giọng ca nữ gốc Hà Nội đều hơn một lần chia sẻ đã từng nhớ quay quắt cái giá lạnh đầu đông. Mùa đông nơi đây có lẽ đã thành nét riêng đặc tả nỗi nhớ của người Hà Nội xa quê. Trở về hát trong những ngày đông, Hồng Nhung - Lệ Quyên mong muốn thắp ngọn lửa ấm áp trong lòng khán giả Hà Nội.

Trong đêm nhạc Khúc tình xưa, diva Hồng Nhung thể hiện các ca khúc Ru em từng ngón xuân nồng, Hạ trắng, Bống không là Bống, Tình khúc 24, Im lặng đêm Hà Nội…

Ca sĩ Lệ Quyên với chất giọng buồn nhưng luôn chứa đựng khát khao sẽ thổi vào các tác phẩm có sự pha trộn giữa yếu tố truyền thống dân gian và tinh thần hiện đại một cách cảm nhận mới. Trong Khúc tình xưa, Lệ Quyên thể hiện các ca khúc Tình lỡ, Nửa hồn thương đau, Thu ca, Tình yêu trả lại trăng sao, Ai khổ vì ai, Sầu lẻ bóng, Xin còn gọi tên nhau, Bài không tên số 7, Bài không tên số 8 và Bài không tên cuối cùng.

Cũng trong đêm nhạc này, những nhạc phẩm nhạc xưa sáng tác dành cho các cặp song ca một thời sẽ được Lệ Quyên tái hiện cùng Quang Dũng và Lê Hiếu. Nam ca sĩ Quang Dũng, một giọng ca trầm ấm sẽ cùng tiếng hát Lệ Quyên hoà quyện trong nhạc phẩm Cỏ úa (Lam Phương), Bản tình cuối và Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên)... Có lẽ một trong những nhạc phẩm ngọt ngào, tình cảm, lãng mạn nhất trong những phần song ca của nhạc xưa phải kể đến Lâu đài tình ái (Trần Thiện Thanh). Tiếng hát của Lệ Quyên - Lê Hiếu tạo cho nhạc phẩm Lâu đài tình ái một sự tươi trẻ như mối tình đầu. Và cặp đôi này cũng mang đến khán giả Thủ đô bản nhạc hit của Trịnh Nam Sơn mang tên Con đường màu xanh trẻ trung, căng tràn sức sống.    

Thu Hiền  

 

 

 

 


Ý kiến của bạn