(SKDS) – Hai Phiếm biết tin Trung Quốc ngang ngược thành lập “thành phố Tam Sa” trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, rồi đưa cả lực lượng bán quân sự xuống biển Đông thì bực lắm. Ông bảo:
- Biển của ta đúng theo luật quốc tế mà họ còn cấm đánh bắt cá và bắt ngư dân ta như là biển của họ. Mới nhất là 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà họ xưng xưng nhận là của họ rồi mời thầu quốc tế...
- Chả có “quốc tế” nào lại đồng ý thầu với Trung Quốc khai thác trên vùng biển của nước khác đâu. Làm thế có là đồng lõa với kẻ cướp à? Quá ngang ngược và trơ trẽn!
- Ngang nhất là cái “lưỡi bò” chiếm gần hết biển Đông mà chả theo luật lệ nào. Giờ thì cái “lưỡi” đó bắt đầu liếm theo kiểu tằm ăn rỗi. Mình cứ nể nang để giữ hòa khí thì không khéo họ lấn tới làm chuyện đã rồi.
- Thì muốn giữ hòa khí phải sòng phẳng. Bộ Ngoại giao ta đã thẳng thắn phản đối và tuyên bố trước bạn bè thế giới.
Hai Phiếm gật gù:
- Có thế chứ ! Biển của ta theo luật quốc tế không hề tranh chấp với ai mà sao Trung Quốc cũng ký Luật Biển đó mà lại ngang ngược vậy nhỉ!
- Thì có tranh chấp mới “gác tranh chấp cùng khai thác” chứ !
- Xông vào nhà người ta rồi nhận nhằng và tỏ ra biết điều “gác tranh chấp” cùng dùng chung chắc thế gian này chỉ có một ông láng giềng...
Cả Nghĩ