Mấy hôm nay anh Kỉnh thấy trong người là lạ, cứ gai gai ngây ngấy lúc nóng, lúc lạnh. Anh nghĩ chắc bị cảm do hôm trước bị ngấm nước mưa lâu nên người mới thế. Bảo vợ lấy lá đun cho nồi nước xông, anh hy vọng như mọi lần sẽ khỏi... Đến tối, dẫu trong người vẫn còn đang mệt mỏi, anh vẫn theo thuyền đi đánh cá, đang mùa du lịch, anh không muốn bỏ mất buổi kiếm tôm cá về phục vụ du khách.
![]() |
Thuyền vừa rời bến được nửa quãng đường, anh Kỉnh lên cơn sốt cao, rồi rơi vào trạng thái mê man, buộc thuyền phải quay lại và đưa anh đi cấp cứu. Bệnh viện tỉnh lập tức chuyển anh lên tuyến Trung ương. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, siêu âm, Xquang..., anh được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết do liên cầu khuẩn... Và nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng máu là vì anh bị viêm họng do liên cầu khuẩn mà không được điều trị đúng!
Say mấy ngày điều trị tích cực, anh Kỉnh đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn phải truyền dịch và kháng sinh. Nằm nhìn từng giọt thuốc chầm chậm nhỏ vào ống dẫn, anh sốt ruột quá, chắc phải mấy tiếng nữa thì mới truyền hết chai thuốc này. Đã 4 ngày nằm bệt trên giường, hôm nay anh muốn ngồi dậy, đi lại loanh quanh cho đỡ mỏi mệt. Thế là anh dùng tay vặn nấc cho dịch chảy nhanh...
Đúng lúc đó bác sĩ phát hiện ra, vội điều chỉnh lại tốc độ truyền thuốc rồi nghiêm nghị nói: Khi điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi đã xem xét đến cơ địa và tình trạng bệnh của từng người để tính liều lượng thuốc và tốc độ tiêm truyền. Đặc biệt đối với bệnh nhân có bệnh lý về tim thì việc tiêm truyền càng phải tuân thủ chặt chẽ, bởi nếu truyền bất kỳ một loại thuốc gì hoặc dung dịch, vitamin..., mà nhanh quá cũng có thể gây sốc, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong...
Anh Kỉnh ngẩn người, không ngờ tốc độ tiêm truyền thuốc lại quan trọng đến thế, may mà bác sĩ đã phát hiện kịp thời, nếu không chẳng biết có chuyện gì xảy ra...
Phương Anh
