Tuy tuổi còn quá nhỏ nhưng bé trai người Brazil đã tăng cân vượt mức béo phì và sẽ còn tăng không ngừng nếu chưa được chữa trị kịp thời.


Bé trai, tên thường gọi là Misael, khi mới sinh ra có chỉ số cân nặng rất bình thường là 2,9kg.
Bé trai, tên thường gọi là Misael, khi mới sinh ra có chỉ số cân nặng rất bình thường là 2,9kg.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cứ mỗi tháng em lại tăng thêm khoảng 2 kg, liên tục như vậy trong suốt 3 năm. Chính vì vậy, đến giờ, khi mới 3 tuổi, Misael đã nặng đến 70kg, con số tương đương với cân nặng của một người trưởng thành.
Các bác sĩ hiện chẩn đoán cậu bé này mắc chứng bệnh Prader–Willi , một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, khiến người bệnh có cảm giác đói thường xuyên và lúc nào cũng muốn ăn. Trẻ em mắc chứng bệnh này thường có xu hướng ăn nhiều gấp 3 đến 6 lần so với bạn bè cùng trang lứa.
Cha của Misael, ông Michael, cho biết: “Việc đưa thằng bé ra khỏi nhà đến bác sĩ cũng vô cùng khó khăn. Khi chúng tôi ở trên đường, mọi người cứ dòm ngó, chỉ trỏ rồi đòi chụp hình thằng bé. Họ nói chưa thấy đứa trẻ nào ở lứa tuổi này mà lại to con đến vậy”.
Bé Misael giờ sẽ được các bác sĩ tiến hành chẩn đoán kỹ càng để có hướng điều trị trong thời gian tới.