Đọc bài viết “Tử thần rình rập trên đầu dân, ai chịu trách nhiệm” đăng trên báo Sức khỏe&Đời sống số 189 ngày 26/11/2011 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của quý báo vì sức khỏe và bình an của cộng đồng. Ngược lại cho thấy dấu hiệu vô cảm của người có trách nhiệm tại UBND quận Đống Đa đã buông lỏng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn mình quản lý, thờ ơ trước sự cố nghiêng đổ nguy hiểm của công trình xây dựng trái phép đang đe dọa sinh mạng và tài sản của nhân dân. Thực tế cho thấy sự sập đổ các công trình là không có báo trước, không thể lường trước được và gây hậu quả vô cùng nặng nề cho xã hội, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, cụ thể một số trường hợp như sau: Rạp hát Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông sập đổ ngày 30/3/1980; cầu Cần Thơ sập đổ ngày 26/9/2007; sảnh khách sạn tại TP. Hà Tĩnh sập đổ ngày 2/10/2011; nhà số 47B phố Huỳnh Thúc Kháng sập đổ ngày 31/3/2011... Vì vậy, chính quyền UBND quận Đống Đa phải khẩn cấp có biện pháp xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật vụ việc nghiêng đổ nhà số 28 ngõ Đại Đồng, Khâm Thiên, Hà Nội. Là công bộc của dân thì không được coi thường sinh mạng và tài sản của nhân dân!
Quốc Khánh (VTV - havan@vtv.gov.vn)