Không thắng, HA.GL bấp bênh đường trụ hạng

Văn hóa – Giải trí
Vua phá lưới giải VĐQG Malaysia, Moustapha đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng phố núi nhưng rút cuộc HA.GL vẫn bị đội bóng áo lính níu áo ngay trên sân nhà.
Vua phá lưới giải VĐQG Malaysia, Moustapha đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng phố núi nhưng rút cuộc HA.GL vẫn bị đội bóng áo lính níu áo ngay trên sân nhà.

Biết tính “Hải lơ” hay nóng nảy một cách sảng tai, cho nên 10 phút trước khi trận đấu giữa HA.GL-TC diễn ra, một CĐV ngồi trên khán đài A1 của SVĐ Pleiku hết dùng lời nói, lại chạy xuống tận khu vực của BHL đội khách, dùng tay đập vào vai và “kích” ông Hải với mục đích chờ ông Hải lên cơn, nổi đoá, chửi bới cho vui, hâm nóng bầu không khí trước khi trận đấu diễn ra.

HA.GL - Thể Công. Ảnh: N.D
Ông Hải không trúng kế khiêu khích của fan HA.GL. Ảnh: N.D

Lạ thay, khác với mọi lúc, hôm nay, “máu nóng” của ông Hải biến đi đấu mất, chuyển gam sang “máu lạnh”, ngoái đầu ra phía sau, chỉ buông vài câu nhẹ nhàng rồi tập trung vào chuyên môn.

Bên ngoài sân cỏ, HLV Lê Thuỵ Hải không mắc bẫy khán giả phố núi. Còn trên sân bóng, mặc dù trong hiệp 1, các học trò của ông bị đội chủ nhà ép tơi tả, nhưng khung thành của thủ môn Mạnh Dũng vẫn được bịt kín.

Có lẽ đã “no đòn” từ những bàn thua lãng xẹc, dẫn đến chuỗi thành tích thi đấu bết bát suốt từ lượt về đến nay. Bởi vậy, bước vào trận đấu này, HLV Dusit quyết định tung vào sân 3 trung vệ: Duy Quang-Việt Anh-Văn Pho.

Đã lâu lắm rồi “Quang béo” mới trở lại sân đấu, có lẽ chính vì vậy mà cảm giác bóng của anh trong những đường chuyền không được tốt. Nhưng nhờ có anh, hàng thủ HA.GL trở nên dày dặn, chắc chắn hơn trước đây rất nhiều.

Do đó, các cầu thủ ở tuyến trên của HA.GL có thể toàn tâm toàn ý, “yên tâm công tác”, mà không phải lo sợ những bàn thua bất ngờ do hàng thủ gây nên.

Bởi vậy, suốt hiệp 1, các cầu thủ HA.GL làm chủ hoàn toàn thế trận. Tạo ra được nhiều tình huống ghi bàn về phía khung thành đội khách. Đáng tiếc, cả Evaldo lẫn Thonglao đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 8 và 15.

HA.GL - Thể Công. Ảnh: N.D
Moustapha (11) ghi bàn nhưng HA.GL vẫn không thắng. Ảnh: N.D

Đang có một thế trận lấn lướt trước đội khách, thế nhưng chẳng hiểu sao, bước vào đầu hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà bỗng dưng thi đấu chùng hẳn xuống, tạo điều kiện cho các cầu thủ Thể Công vùng lên mạnh mẽ.

Phút 51 và 52, riêng hậu vệ cánh phải Việt Cường 2 lần để mất bóng cực kỳ nguy hiểm trong khu vực 16m50 của đội nhà, để suýt chút nữa tiền vệ Văn Hiển (15) của đội khách cụ thể hoá thành bàn.
Phút 56, cũng xuất phát từ tình huống tương tự, trung vệ Việt Anh để mất bóng bên cánh trái, để trung vệ Phước Tứ của Thể Côngthực hiện màn sô lô vào sát cầu môn đội chủ sân.

Trong lúc khoảng 5.000 khán giả phố núi đang “nín thở” vì hàng thủ chủ nhà, thì chẳng bao lâu sau, nụ cười tươi rói đã nở trên môi của họ.

Phút 61, xuất phát từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Sakda chuyền đảo cánh chính xác cho Thonglao. Tiền vệ này dễ dàng đi bóng loại 2 cái bóng áo trắng của đội khách, sau đó câu bóng chính xác vào khu 16m50, giúp tiền đạo Moustapha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu, đến phút 73, trong một thoáng thi đấu thiếu tập trung của hàng thủ HA.GL, tiền đạo Lima của Thể Công có dư thời gian chỉnh thước ngắm từ ngực đến chân, rồi tung cú dứt điểm lạnh lùng, mang về 1 điểm quí giá cho đội khách.

Mất điểm trước Thể Công, trong khi đó, cả TP.HCM lẫn QK4 đều giành chiến thắng ở vòng đấu này, thế nên hiện đội bóng phố Núi chỉ còn cách đội có nguy cơ tham dự suất play-off có… 2 điểm.
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn